Chuyên gia bắt rắn bỏ mạng vì con rắn độc nhất thế giới

Ông Wayne Cameron (54 tuổi,) hiện đang làm việc cho công viên bò sát ở Rockhampton, bang Queensland, Australia, đã thiệt mạng sau khi bị một con rắn kịch độc cắn.
Chuyên gia bắt rắn bỏ mạng vì con rắn độc nhất thế giới ảnh 1Bạn bè và gia đình ông Wayne đau xót khi biết tin dữ. (Nguồn: Daily Mail)

Ông Wayne Cameron (54 tuổi) hiện đang làm việc cho công viên bò sát ở Rockhampton, bang Queensland, Australia đã thiệt mạng sau khi bị rắn độc cắn.

Con rắn đã cắn ông Wayne là loài rắn Taipan nội địa. Đây được coi là loài rắn ​độc nhất thế giới.

Lúc đầu, ông Wayne nghĩ rằng con rắn chỉ lao sượt qua cánh tay mình. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, vết cắn đã sưng lên.

Dù được bác bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng ông Wayne đã không qua khỏi.

Trước đó, các đồng nghiệp đã tiến hành băng bó vết thương cho Wayne và chuyển ông vào viện. Sau khi tháo băng ra, ông Wayne đã ​lên cơn co giật và sau đó thì suy tim rất nhanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.