
Ed Woodward, giám đốc điều hành của Manchester United đã trực tiếp tới Nou Camp để đàm phán vụ Pedro, Kevin de Bruyne khiến Man City nếm "trái đắng," Real muốn có Harry Kane... là những tin chính trong bản tin chuyển nhượng 18/8.
Ngày 18/8, đích thân CEO Ed Woodward của Manchester United trực tiếp sau Nou Camp để đàm phán dứt điểm thương vụ mang tên Pedro với Barcelona.
Tuy nhiên, thương vụ này vẫn chưa có được tiếng nói chung và Quỷ đỏ vẫn chưa thể chiêu mộ được Pedro.

Đây thực sự là thương vụ không dễ chút nào với huấn luyện viên Rafa Benitez bởi Tottenham không dễ gì chấp nhận bán ngôi sao sáng nhất của mình.
Tuy nhiên, trong quá khứ, Real đã từng chiêu mộ thành công Luka Modric và Gareth Bale, nên sẽ chẳng biết điều gì có thể làm khó đội bóng này.

"Tôi chắc chắn sẽ chơi cho Wolfsburg mùa này," De Bruyne xác nhận với tờ Bild sau khi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Bunsdesliga 2014-15.
Ở một diễn biến khác, Otamendi hiện đang có mặt tại Anh để hoàn tất việc gia nhập Man City, sau khi đội chủ sân Etihad chấp nhận bỏ ra số tiền 25 triệu euro cho Valencia.

Cái tên đầu tiên mà The Blues muốn có để tăng cường sức mạnh chính là hậu vệ John Stones của Everton.
Chelsea đã quyết định nâng lên mức 30 triệu bảng để nhận được sự đồng ý của Everton, sau khi bị đội bóng này hai lần từ chối.

Thậm chí, nhà báo Guillem Balague còn khẳng định rằng, Pedro và Manchester United đã ký xong hợp đồng
"Tôi biết giữa cầu thủ và Manchester United đã có giao kèo và vấn đề còn lại chỉ là đợi Manchester United chồng lên bàn đàm phán số tiền 30 triệu euro. Họ sắp hoàn tất phi vụ này rồi."
Đây là thông tin khá bất ngờ bởi trước đó chính chân sút người Thụy Điển khẳng định anh sẽ gắn bó với nhà đương kim vô địch Ligue 1 ở mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, nếu đúng với những gì Daily Mail đăng tải, đây sẽ là sơ hội lớn để các câu lạc bộ có thể chiêu mộ Ibra.
Theo giới truyền thông, giá của Ibrahimovic không đắt nhưng đội bóng nào muốn có sự phục vụ của anh sẽ phải chấp nhận trả cho anh mức lương không hề thấp chút nào.
