Croatia rực lửa, Cameroon chính thức là đội "lót đường"

Croatia đã thể hiện màn trình diễn rực lửa để giành chiến thắng đậm 4-0 trước Cameroon ở lượt đấu thứ hai bảng A World Cup 2014.
Croatia rực lửa, Cameroon chính thức là đội "lót đường" ảnh 1Nỗi thất vọng của tiền đạo đội Cameroon Benjamin Moukandjo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Croatia đã thể hiện màn trình diễn rực lửa, giống như biệt danh "Vatreni" (đội bóng rực lửa) của họ để giành chiến thắng đậm 4-0 trước Cameroon ở lượt đấu thứ hai bảng A World Cup 2014 trên sân vận động Arena da Amazonia.

Trong khi đó, Cameroon có thể nói lời chào tạm biệt với danh xưng "Những chú sư tử bất khuất" khi tiếp tục cho thấy họ chỉ là đội bóng "lót đường" tại các kỳ World Cup.

Cameroon không có được sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Samuel Eto'o do "báo đen" không kịp bình phục chấn thương đầu gối. Băng đội trưởng được trao cho Dany Nkoulou, còn vị trí mũi nhọn trên hàng công do Vincent Aboubakar đảm trách.

Trong khi đó, Croatia chào đón sự trở lại của Mario Mandzukic sau khi tiền đạo Bayern Munich vắng mặt trong trận mở màn với Brazil do án treo giò. Nhạc trưởng Luka Modric và bản hợp đồng mới của Barcelona Ivan Rakitic tiếp tục làm nhiệm vụ phân phối bóng ở phía dưới tiền vệ gốc Brazil Sammir, người thay thế vị trí của Mateo Kovacic.

Để thua Mexico trong lượt trận đầu tiên, Cameroon buộc phải giành chiến thắng trước Croatia để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 phút đầu đá lấn lướt đối thủ, các học trò của Volker Finke đã trình diễn lối đá bế tắc trước đội bóng đến từ châu Âu. Ở vào tình thế tương tự Cameroon nhưng Croatia thể hiện quyết tâm cao hơn và sớm được đền đáp bằng bàn mở tỷ số của lão tướng Ivica Olic vào phút thứ 11. Tiền đạo 34 tuổi này có pha chạy chỗ khôn ngoan và đệm bóng cận thành sau đường chuyền cắt mặt hàng thủ đối phương của Ivan Perisic.

Số phận của trận đấu sớm được định đoạt ở phút thứ 40 sau pha hành xử thiếu trách nhiệm và như một cầu thủ nghiệp dư của Alexandre Song. Một tình huống phản công không mấy nguy hiểm của Croatia, không hề bị đối phương khiêu khích, song tiền vệ của Barcelona đã đánh cùi chỏ rất mạnh vào lưng Mario Mandzukic. Trọng tài người Bồ Đào Nha Pedro Proenca đứng ngay phía sau và đã không ngần ngại rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Song.

Ở tình thế 11 đấu 10, hiệp 2 là quãng thời gian chứng kiến Croatia trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt và Cameroon tiếp tục thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và non nớt của mình. Phút 48, Ivan Perisic có màn solo bên cánh trái và dứt điểm vào góc gần, nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0. Ở pha ghi bàn này, thủ môn Cameroon Charles Itandje chuyền hỏng để đưa bóng vào chân đối phương, sau đó "sửa sai" bằng tình huống không khép góc.

Thoải mái về mặt tinh thần, Croatia tiếp tục có thêm 2 bàn thắng nhờ cú đúp của Mandzukic. Tiền đạo của Bayern Munich có pha đánh đầu dũng mãnh trong một tình huống phạt góc vào phút thứ 61 và phút thứ 73 là pha đệm bóng dễ dàng sau khi bóng bật ra từ tình huống thủ môn Itandje cản phá cú cứa lòng của cầu thủ gốc Brazil Eduardo. Cả 2 bàn thắng nhận được sự trợ giúp đắc lực của hàng thủ không biết kèm người và không hào hứng trong việc giăng bẫy việt vị của Cameroon.

Những phút cuối, Croatia có thêm nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng để gia tăng lợi thế về hiệu số bàn thắng bại với Mexico, đội bóng xếp trên họ với 1 điểm nhiều hơn. Trong khi đó, Cameroon khép lại màn trình diễn tồi tệ với tình huống ẩu đả nội bộ của Moukandjo và Benoit Assou-Ekotto.

Nối dài mạch trận thua ở các kỳ World Cup lên con số 6 trong khi vẫn còn trận đấu cuối cùng gặp đội bóng mạnh nhất bảng A, các cầu thủ Cameroon có lẽ chẳng còn mặt mũi nào để đòi tiền thưởng như khi họ đình công trước giải đấu để rồi đến Brazil muộn 12 tiếng.

Về phía Croatia, đội bóng châu Âu còn một trận đấu khó khăn với Mexico. Tuy nhiên, với phong độ đang đi lên và còn nắm trong tay quyền tự quyết, Luka Modric và các đồng đội hoàn toàn có đủ sự tự tin để hiện thực hóa giấc mơ vượt qua vòng bảng World Cup sau một thập niên chờ đợi.

Thông tin bên lề:

+ Đội hình ra sân:

Cameroon: Charles Itandje; Aurelien Chedjou (Dany Nounkeu - phút 46), Nicolas N'Koulou, Benoit Assou-Ekotto; Stephane M'Bia, Alex Song, Joel Matip, Eyong Enoh; Eric Maxim Choupo-Moting (Edgar Salli - phút 75), Vincent Aboubakar (Pierre Webo - phút 70), Benjamin Moukandjo.

Croatia: Stipe Pletikosa; Darijo Srna, Vedran Corluka, Dejan Lovren, Danijel Pranjic; Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic (Ante Rebic - phút 78), Sammir (Mateo Kovacic - phút 72); Ivica Olic (Eduardo - phút 69), Mario Mandzukic.

+ Bàn thắng: Ivica Olic (phút 11), Ivan Perisic (phút 48), Mario Mandzukic (phút 61 + 73).

+ Thẻ vàng: Eduardo (phút 89)

+ Thẻ đỏ: Alex Song (phút 40)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục