Dân nghèo Mỹ tố đại gia Trung Quốc lừa đảo, đánh bóng bản thân

Vụ tỷ phú Trung Quốc Trần Quang Tiêu mở tiệc khoản đãi người vô gia cư ở Mỹ bị nhiều người cho là hành động phô trương của một kẻ trọc phú, nhằm đánh bóng bản thân.
Dân nghèo Mỹ tố đại gia Trung Quốc lừa đảo, đánh bóng bản thân ảnh 1Ông Trần Quang Tiêu tặng tiền cho người vô gia cư ở Mỹ (Nguồn: Getty)

Sự kiện đại gia Trung Quốc Chen Guangbiao (Trần Quang Tiêu) tổ chức thết đãi người vô gia cư ở New York (Mỹ) rồi tặng tiền mặt cho họ đã diễn ra trong hỗn loạn hôm 25/6.

Tuần trước, nhiều tờ báo lớn ở Mỹ gồm New York Times và Wall Street Journal đã đăng quảng cáo của ông Trần về sự kiện trên, với lời hứa hẹn hàng trăm người vô gia cư sẽ được thết đãi thịnh soạn tại Công viên trung tâm. Ông Trần cũng hứa hẹn mỗi người sẽ được 300 USD.

Trong ngày 25/6, báo chí thấy có một hàng dài người vô gia cư đang chờ bữa tiệc diễn ra. Một số đã cắm trại ở Công viên trung tâm qua đêm. Cuối cùng khoảng 250 người vô gia cư đã được vào nhà hàng cao cấp Loeb Boathouse và họ được phục vụ món cá ngừ tẩm vừng, thịt bò phi lê và dâu phủ kem fraiche.

Bữa ăn được phục vụ bởi khoảng 30 tình nguyện viên, những người mặc đồng phục màu xanh giống quân phục Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Có lúc ông Trần đã lên sân khấu để hát ca khúc "We Are the World" trước đám đông.

Tuy nhiên không hài lòng trước hành động của ông Trần, một nhóm người biểu tình đã tụ tập bên ngoài nhà hàng hô khẩu hiệu phản đối.

Ngoài ra tình trạng điều phối kém đã thể hiện rõ trong sự kiện, với khoảng 100 người vô gia cư đã không thể tham dự. Duwell, một trong số người bị từ chối mời vào bữa tiệc nói rằng đây là "màn lừa đảo tồi tệ nhất mà ông từng thấy, nhằm vào cộng đồng vô gia cư".

"Tôi tật nguyền và đã chờ ở đây trong 10 tiếng rưỡi liền. Tôi đã bị cảnh sát đuổi đi, bị coi thường sau khi người ta hứa thết bãi một bữa thịnh soạn cùng số tiền 300 USD. Đây chỉ là màn đánh bóng tên tuổi không hơn" - ông nói.

Sự mù mờ, không rõ ràng đã diễn ra cả với những người được tham dự bữa ăn mà Trần mời. Dù ông này hứa hẹn sẽ phát tiền cho những người vô gia cư được mời ăn, một thông cáo báo chí do cơ quan tổ chức sự kiện là Rescue Mission đưa ra lại bác bỏ điều này.

Dân nghèo Mỹ tố đại gia Trung Quốc lừa đảo, đánh bóng bản thân ảnh 2Tình nguyện viên của ông Trần mặc như Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (Nguồn: Getty)

“Thay vì thế, ông Trần đồng ý trao 90.000 USD cho chúng tôi" - phát ngôn viên của Rescue Mission cho biết - "Chúng tôi rất tiếc vì có sự hiểu lầm, do lỗi phiên dịch, và việc này đã khiến các vị khách kỳ vọng sẽ nhận được tiền".

Tuy nhiên ngay sau khi phát ngôn viên đưa ra thông báo trên, ông Trần đã lên sân khấu và nói rằng ông sẽ tặng mỗi người 300 USD, nếu họ tới trụ sở Rescue Mission để lấy tiền. Khoảng 250 người vô gia cư đã lên xe buýt tới trụ sở Rescue Mission, tuy nhiên ông Trần đã không hiện diện ở đây, khiến họ nghi rằng mình đã bị lừa.

Trong nỗ lực giảm bớt sự bất bình của những người vô gia cư, giám đốc điều hành Craig Mayes của Rescue Mission nói: "Ngày hôm nay lẽ ra đã rất tuyệt và tôi nghĩ rằng cho tới cách đây vài phút, hẳn đã có lỗi dịch thuật nào đó. Chúng tôi đã liên hệ với ông Chen về quà tặng dành cho tổ chức của chúng tôi, vốn sẽ giúp phục vụ người nghèo. Quan điểm của chúng tôi luôn là không phát tiền cho người vô gia cư, bởi có những rủi ro về việc tiền sẽ được tiêu theo cách thức gây hại".

Tuy nhiên lời nói của Mayes đã không xoa dịu được đám đông và nhiều người đã văng những câu tục tĩu thẳng vào mặt ông.

"Chúng tôi đã bị lừa khi đi một quãng đường dài tới đây và giờ chúng tôi chỉ là một phần trong chiêu lừa tuyên truyền của người giàu" - Harry Brooks, một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam nói với Telegraph.

"Chúng tôi không cần bít tết của họ, chúng tôi cần tiền để mua thực phẩm và xóa nợ nần. Giờ chúng tôi sẽ không thể có tiền. Thật nhục nhã"./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục