Đi tu trốn án tù vẫn không thoát tội giết người

Sau khi giết người, kẻ sát nhân đã trốn vào một ngôi chùa "ở ẩn", xin cắt tóc tu thân nhưng "lưới trời lồng lộng"...
Ngày 13/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt án tù chung thân với Trần Văn Hưng, 32 tuổi ở Nông Cống, Thanh Hóa về hành vi giết người, sau ba năm "ở ẩn" trong chùa.

Cách đây bốn năm, Hưng cùng đồng bọn vô cớ chém chết anh Cường. Sau khi gây án, để trốn cảnh tù tội, Hưng đã bỏ trốn vào tận Lâm Đồng, tìm đến ngôi chùa trên núi cao xin xuống tóc đi tu với cái tên mới là Trần Đình Khang.

Hai năm trốn trong chiếc áo cà sa, tu thân chốn thanh tịnh không làm kẻ giết người hối cải. Hưng đã bỏ chùa, xuống núi sa đà vào rượu chè, cờ bạc.

Và rồi "lưới trời lồng lộng", ngày 28/12/2009, kẻ giết người đã bị tóm gọn khi đang ba hoa với một số người trong quán rượu ở Lâm Đồng.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 24/6/2006, Trần Văn Hưng cùng bạn đến chỗ trọ của Nguyễn Thế Hoàng ở Vĩnh Phúc.

Đêm hôm đó, người bạn của Hưng say xỉn, sang phòng trọ bên cạnh xin lửa châm thuốc hút. Trước phản ứng của hàng xóm: "Bọn em không quý phòng anh nữa đâu," Hoàng đã hung hăng đá tung mâm cơm và chửi bới cả phòng.

Anh Trần Quốc Hùng, chủ nhà trọ chạy sang can ngăn thì hai bên xảy ra xô xát. Tức tối vì bị anh Hùng đánh, Hoàng chạy về phòng trọ lấy ba con dao tông, mã tấu chia cho Hưng rượt chém chủ nhà.

Không tìm thấy anh Hùng, Hưng và đồng bọn đã chém tới tấp anh Cường, là em trai ruột của Hùng. Anh Cường đã tử vong sau đó.

Hai đồng phạm của Hưng đã ra đầu thú sau khi gây án và nhận án tù đích đáng trong phiên xử trước./ .

Đặng Dương Châu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục