Điện rò rỉ gây chết người đi đường trong đêm mưa ở Hà Nội

Trong khi đang trên đường về xóm trọ tại Mễ Trì Thượng, Hà Nội, 3 nam thanh niên đã bị điện rò rỉ giật khiến một người tử vong.
Điện rò rỉ gây chết người đi đường trong đêm mưa ở Hà Nội ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Khi đi qua cột điện, cả 3 người đều bị điện giật ngã văng xuống đất, tuy nhiên chỉ có một nạn nhân bị tử vong.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút sáng nay, 27/4 tại xóm Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Cụ thể, theo tin từ cơ quan công an, vào khoảng thời gian này, trên địa bàn Hà Nội đang có mưa rất to. Anh Đinh Quang Dũng (sinh năm 1992) quê ở Thanh Thủy, Phú Thọ, là nhân viên bảo vệ của Công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ HNK (bảo vệ tòa nhà Keangnam,) đi xe máy mang biển kiểm soát 29L1-1004 chở 2 đồng nghiệp là anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1989) và Trần Văn Được (sinh năm 1995) về khu trọ tại xóm 2 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khi ngang qua cột điện thuộc xóm 2 Mễ Trì Thượng, bất ngờ cả 3 người bị điện giật ngã văng ra đất. Lúc này đường ngập nước, anh Đinh Quang Dũng và Nguyễn Văn Dũng đưa anh Được đến chỗ khô ráo sơ cứu rồi chuyển vào Bệnh viện 19-8.

Mặc dù được cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân Được vẫn tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra, làm rõ nguồn điện giật khiến anh Được thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khánh thành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Khánh thành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Đến thời điểm này, các hạng mục xây dựng của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã được hoàn thành bảo đảm yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng trên 235.000 m2.

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.