Đột nhập văn phòng công ty để ăn và tắm

Người đàn ông cứ đêm đến là lại đột nhập vào văn phòng của The Marketing Store nhưng thay vì ăn trộm, anh ta chỉ ăn, ngủ và... tắm.

Tháng 5 vừa qua, một người đàn ông cứ đêm đến là lại đột nhập vào văn phòng của công ty The Marketing Store tại Sydney, Australia. Tuy nhiên, thay vì ăn trộm, anh ta chỉ ăn, ngủ và... tắm.

Trong mấy tuần lễ liền, nhân viên của công ty thường xuyên phát hiện thấy những dấu vết mà một "vị khách không mời" nào đó đã để lại từ tối hôm trước. Chẳng hạn, người quản lý nhìn thấy mặt vải chiếc ghế sofa của anh bị nhàu, 6 bát ngũ cốc biến mất khỏi phòng ăn.

Thoạt đầu, mọi người cho rằng một nhân viên nào đó của công ty đã ở lại sau giờ làm việc. Tuy nhiên, tất cả đều khẳng định rằng họ không làm điều đó và tình trạng lộn xộn như vậy vẫn cứ tiếp diễn vào những ngày tiếp theo.

Doug Chapman, giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của công ty này, cho biết: "Một buổi sáng cách đó mấy tuần, tôi tới công ty và thấy mọi thứ rất bừa bãi, nhiều viên thuốc vung vãi lung tung và một số đầu mẩu thuốc lá vương vãi trên sàn nhà".

Vụ việc đã được báo lên Ban quản lý tòa nhà, nhưng các camera cũng không phát hiện được bất kỳ kẻ đột nhập nào.

Tình trạng như vậy vẫn tiếp tục xảy ra cho đến khi một nữ phục vụ nhà bếp của công ty nảy ra ý định giấu một máy ảnh có chức năng cảm nhận chuyển động vào thùng đựng ngũ cốc để nhận diện kẻ đột nhập.

Cuối cùng, chiếc máy ảnh đã chớp được những hình ảnh rõ ràng về kẻ đột nhập lẻn vào văn phòng bằng đường ống thông hơi và trốn ra bằng lối thoát hiểm. Ngay ngày hôm sau, anh ta đã được bảo vệ "đón tiếp" chu đáo.

May mắn cho anh chàng này là công ty The Marketing Store đã quyết định không truy tố mà chỉ cảnh cáo anh ta không được mò tới công ty nữa.

Chính các nhân viên trong công ty cũng cảm thấy kỳ lạ về vị khách không mời này. Anh ta có thể dễ dàng lấy cắp đồ đạc nhưng lại không làm như vậy, ngay cả mấy chai rượu ngon trong tủ cũng không đụng đến.

Cứ 4 giờ sáng là anh ta mò đến, ăn uống no nê, có khi ăn một lúc tới 6 loại thức ăn chế biến từ bát ngũ cốc cho bữa sáng, rửa bát và tắm táp sạch sẽ rồi lẻn ra ngoài./.

(KH&CN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục