Em bé sống sót thần kỳ sau một tuần không được ăn uống

Một em bé 19 tháng tuổi đã may mắn sống sót sau gần một tuần không có thức ăn hay nước uống do bà ngoại của bé đột tử khi đang chăm sóc cho em.
Em bé sống sót thần kỳ sau một tuần không được ăn uống ảnh 1Bé Brier Rose Ineichen. (Nguồn: thesun.co.uk)

Một em bé 19 tháng tuổi đã may mắn sống sót sau gần một tuần không có thức ăn hay nước uống do bà ngoại của bé đột tử khi đang chăm sóc cho em.

Chị Tracy Ineichen, 28 tuổi, là mẹ của bé Brier Rose Ineichen. Do đang phải thụ án trong tù, Tracy đã gửi con cho mẹ mình là bà Annette Ineichen chăm sóc và thường xuyên liên lạc với bà để biết tình hình của con gái.

Tuy nhiên lần này, những cuộc gọi của Tracy không được mẹ cô bắt máy. Lo lắng cho hai bà cháu, Tracy đã nhờ bạn trai mình là Anthony Waldo đến kiểm tra.

Khi tới nhà của bà Annette, anh Waldo đã nhìn thấy bé Brier đang đứng trong cũi, khóc to và vươn hai tay ra. Cổng nhà vẫn khóa, nhưng một cánh cửa trong nhà lại mở.

Waldo đã gọi cảnh sát đến hiện trường. Sau đó, họ phát hiện ra xác bà Annette trên sàn nhà tắm.

Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong của bà, nhưng cảnh sát đoán rằng sự việc có liên quan đến một chứng bệnh nào đó mà bà mắc phải.

Sau gần một tuần không được ăn uống, bé Brier đã rơi vào tình trạng mất nước nghiêm trọng. Cô bé đã được đưa tới bệnh viện để điều trị và chăm sóc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục