FBI: Gần 22 nghìn vụ giết người xảy ra tại Mỹ trong năm 2020

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết số vụ giết người trong năm 2020 tăng khoảng 30% so với 2019. Đây là mức tăng mạnh nhất số vụ giết người kể từ khi FBI bắt đầu thu thập dữ liệu từ năm 1960.
FBI: Gần 22 nghìn vụ giết người xảy ra tại Mỹ trong năm 2020 ảnh 1Cảnh sát tuần tra sau vụ xả súng tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, ngày 8/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 27/9 công bố báo cáo cho biết trong năm 2020 tại Mỹ xảy ra 21.500 vụ giết người, tăng khoảng 30% so với năm 2019.

Nhiều thành phố lớn của Mỹ ghi nhận gia tăng số vụ ngộ sát trong năm 2020.

Số liệu trên được FBI tổng hợp từ khoảng 16.000 đơn vị hành chính ở cấp liên bang, bang, hạt, thành phố, các trường đại học, cao đẳng... qua đó, đưa ra bức tranh toàn cảnh đầu tiên về vấn đề này trên quy mô toàn quốc.

Đây là mức tăng mạnh nhất số vụ giết người kể từ khi FBI bắt đầu thu thập dữ liệu vào những năm 1960. Tuy nhiên, tổng số vụ phạm tội này vẫn thấp hơn mức ghi nhận trong những năm 1980. 

Theo FBI, số vụ giết người tăng mạnh kể từ tháng 6 năm ngoái và tất cả các bang ở Mỹ đều ghi nhận tình trạng này. Bang Louisiana tiếp tục có tỷ lệ các vụ giết người cao nhất cả nước. 

[Mỹ: Nổ súng tại trường trung học ở bang Virginia, 2 người bị thương]

Cũng theo báo cáo của FBI, 77% số vụ giết người trong năm 2020 liên quan đến súng đạn, tăng so với tỷ lệ 74% trong năm 2019. 

Các chuyên gia không đưa ra lý giải cụ thể nào về tình trạng gia tăng các vụ giết người trong năm ngoái, song đề cập tác động của đại dịch COVID-19 và việc gia tăng doanh số bán súng.

Báo cáo của FBI không cung cấp số liệu thống kê các vụ giết người kể từ đầu năm 2021 đến nay, song số liệu từ một số thành phố lớn cho thấy gần như không thay đổi so với năm ngoái. 

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, trong năm 2018 tại Mỹ tính trung bình có khoảng 6,5 vụ giết người trên 100.000 dân.

Tỷ lệ này tại Mexico là 35/100.000, Brazil là 27/100.000, Nga 8/100.000, tại Pháp và Đức chỉ là 1/100.000 dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Cao Văn Thành, thương binh 1/4 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Bài 4: Lời hẹn ước sắt son cho Tổ quốc đứng lên

Giữa sự khốc liệt của chiến tranh có những tình yêu đôi lứa với nhiều cung bậc cảm xúc, không chỉ là hẹn ước sắt son, mà đó còn là lý tưởng, triết lý sống của thế hệ thanh niên đấu tranh giữ nước.

Phi công Hoàng Biểu (giữa) cùng đồng đội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những phi công anh hùng sống chết cho đất nước

Với nhiều phi công, khi chiến thắng trở về ai cũng cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi đồng đội và chiếc MiG thân yêu của họ không còn, nhưng khát vọng thống nhất còn cháy bỏng hơn lò lửa chiến tranh.