GDP Triều Tiên tăng

GDP bình quân đầu người của Triều Tiên tăng 8,75%

GDP bình quân đầu người của Triều Tiên tăng 8,75% năm 2012, nhờ có vụ thu hoạch ngũ cốc cải thiện và mở rộng đầu tư trong xây dựng.
Một báo cáo công bố ngày 11/7 của Viện Nghiên cứu Hyundai (HRI), tổ chứcchuyên cố vấn tư nhân tại Hàn Quốc, cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) tínhbình quân đầu người của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tăng 8,75% trongnăm 2012, nhờ có vụ thu hoạch ngũ cốc cải thiện và việc mở rộng đầu tư tronglĩnh vực xây dựng.

Báo cáo cho biết GDP bình quân đầu người của Triều Tiên năm 2012 ước tínhkhoảng 783 USD, so với mức 720 USD trong năm 2011.

Báo cáo nói rằng sự gia tăng GDP diễn ra trong bối cảnh sản lượng ngũ cốc củaTriều Tiên có sự cải thiện nhờ thời tiết thuận lợi, trong khi đất nước cũng đãtăng cường đầu tư trong lĩnh vực xây dựng.

Các yếu tố tích cực khác là Triều Tiên đã mở rộng thương mại với Trung Quốcvà Hàn Quốc, cũng như sự gia tăng viện trợ nhân đạo cho đất nước này.

Báo cáo nói thêm rằng ở các nước châu Á khác có chế độ xã hội chủ nghĩa, GDPbình quân đầu người đã vượt xa Triều Tiên trong năm 2012, với GDP bình quân đầungười của Việt Nam và Lào là 1.528 USD và 1.446 USD.

Trong khi đó, Ngân hàng Hàn Quốc ngày 12/7 nói rằng kinh tế Triều Tiên năm ngoáităng trưởng 1,3%, so với mức tăng 0,8% của năm 2011, nhờ các ngành nông nghiệp,chăn nuôi, ngư nghiệp và công nghiệp đều cải thiện./.

Việt Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.