Giải tỏa hành lang quốc lộ 6: Đừng giơ cao đánh khẽ

Thoáng thấy bóng Thanh tra giao thông, chủ các quán cóc “cát cứ” gần bến xe Hà Đông hốt hoảng bốc vội ô dù chạy vào trong ngõ.

Thoáng thấy bóng mấy chiếc xe tải của đoàn Thanh tra giao thông từ xa, chủ các quán cóc “cát cứ” gần bến xe Hà Đông hốt hoảng bốc vội ô dù, bàn ghế rồi nhanh chóng thu mình trong mấy con hẻm gần đó.

Quán nước… trốn thanh tra

Đi dọc tuyến đường Nguyễn Trãi sáng nay, không ít người ngạc nhiên bởi sự “thiếu vắng” của la liệt những quán nước, biển quảng cáo tẩm quất, mát – xa… bên đường như mọi khi.

Đó là kết quả của ngày ra quân trong đợt kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông tuyến quốc lộ 6, địa phận Hà Nội.

Theo quan sát của phóng viên Vietnam+, vào buổi sáng, túc trực tại bến xe Hà Đông – một điểm nóng về lấn chiếm hành lang giao thông luôn có tới 5 xe tải với lực lượng thanh tra giao thông và công an phường hùng hậu.

Chỉ trong vòng 1 tiếng, tới hơn 8 giờ sáng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng “dẹp tan” dãy quán cóc bám trụ khu vực này. Dàn biển quảng cáo vẫn còn nhấp nháy đèn từ đêm trước cũng lần lượt bị hạ xuống.

Nhiều chủ hàng nước tỏ ra khá bất ngờ về độ “rát” của đợt thanh tra này. Lấp ló trong con ngõ nhỏ đối diện bến xe Hà Đông, chị Hà vừa đưa mắt láo liên cảnh giới vừa nói: “Tôi có nhận được thông báo hôm nay ra quân giải tỏa các vi phạm trên tuyến đường Nguyễn Trãi nhưng sáng nay vẫn cố đẩy xe hàng ra bán. Ai ngờ họ làm dữ quá!”.

Tới hơn 10 giờ sáng, lác đác một vài quán nước liều mình tiếp tục bày hàng. Nhưng ngay lập tức, lực lượng này cũng bị đội ngũ thanh tra liên ngành túc trực“quét” sạch.

Nhưng, đợt kiểm tra vừa qua không lâu, mấy bà chủ lại í ới gọi nhau. Người nào người nấy hồ hởi: “Vậy là thoát rồi, đây đã là đợt thứ 2 trong ngày, từ bây giờ chị em cứ an tâm mà bán tiếp”.

Đừng giơ cao đánh khẽ

Ra quân rầm rộ vào buổi sáng, tuy nhiên nhiều người dân sinh sống quanh khu vực này lại vẫn tỏ ra khá hồ nghi về tính hiệu quả.

Nhìn đám ô dù mọc lên như nấm sau mưa dọc lề đường Nguyễn Trãi, anh Nguyễn Công Thành (khu tập thể Đại học An ninh) cho biết: “Nếu không biết trước, trông quán xá thế này, tôi cũng chẳng ngờ hôm nay có kế hoạch giải tỏa hành lang đường 6”. Bởi theo anh Thành, chuyện thanh tra đến, quán nước dọn đi… thì ngày nào cũng thế.

Theo quan sát của phóng viên Vietnam+, cho đến 4 giờ 30 phút chiều nay, hàng chục quán nước lớn nhỏ, ô dù các loại vẫn án ngữ dọc vỉa hè hai bên đường Nguyễn Trãi. Cá biệt, đoạn dải phân cách đối diện bến xe Hà Đông còn bị một số hộ dân xung quanh chiếm dụng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng.

Góp thêm vào quang cảnh nhốn nháo trên quốc lộ 6 chiều nay còn là đông đảo đội ngũ "xe buýt chợ". Cửa xe mở toang. Những bác tài xế già, người nhai kẹo, người hút thuốc, thủng thẳng cho xe “bò” trên đường chờ khách. Chốc chốc, đường phố lại rộn lên bởi tiếng còi xe inh ỏi.

Điều đáng nói hơn, trong suốt một buổi chiều có mặt tại điểm nóng này, chúng tôi không hề nhận thấy sự có mặt của lực lượng Thanh tra giao thông. Bà chủ quán nước chè trước cổng Chi cục thuế Hà Đông (cũ) vừa gạt mồ hôi vừa cười tươi nói: “Sáng đã hai đợt đi, chiều nắng, chắc họ ở nhà. Thế hóa ra lại may.”

Kết thúc ngày ra quân theo kiểu "sáng rầm rộ, chiều thả nổi", mọi hàng quán ở đây lại… ngay ngắn, đâu vào đấy./.

Xuân Dũng - Sơn Bách/Vietnam+

Tin cùng chuyên mục