Tờ Izvestia dẫn lời nữ cựu thư ký giấu tên cho biết cô đã gửi đơn khiếu nại lênủy ban điều tra của Nga.
Cô cho biết: “Sau khi tôi từ chối, ông ta quay ra đe dọa và quyết tâm đẩy tôi rađường.”
Sau khi nữ thư ký nêu trên từ chối những đề nghị khiếm nhã của cấp trên, giámđốc nhà tù được cho là đã có những cuộc gọi điện thoại để ve vãn cô. Do vậy, cônày đã buộc phải từ chức sau hai năm làm việc vì không chịu được áp lực.
Tuy nhiên, Ủy ban ban điều tra của Nga đã ra một thông báo cho biết những cáobuộc của cựu nữ thư ký đưa ra chưa đủ tính thuyết phục để tòa án đưa ra bất cứbản án nào.
Hiện cơ quan quản lý nhà tù của Liên bang Nga từ chối đưa ra bình luận về vụviệc này./.