Giáo viên Địa lý chết trong thùng phuy do tự sát?

Trưa 6/7, một giáo viên Địa lý dạy tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị phát hiện chết trong thùng phuy đựng nước của gia đình.
Trưa 6/7, thầy Huỳnh Kỳ Vọng, sinh năm 1963, giáo viên Địa lý tại trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương bị phát hiện chết trong tư thế lộn ngược, đầu ngập sâu trong thùng phuy đựng nước của gia đình tại ấp Tân Lập, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trên cơ thể của nạn nhân có 1 vết cắt sâu ở cổ, một vết cắt làm đứt gân cổ tay trái, 4 vết đâm ở phần bụng.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an huyện Bến Cát phát hiện trong phòng ngủ của nạn nhân có một cái rựa dài và một chiếc kéo dính đầy máu, bên cạnh có một lá thư tuyệt mệnh viết trên giấy A4. Trong phòng đồ đạc hầu như còn nguyên vẹn. Điều đáng nói là từ vị trí phòng ngủ ra đến chiếc thùng phuy không hề có vết máu.

Một ngày sau khi xảy ra cái chết thương tâm của thầy Vọng, chúng tôi có mặt tại gia đình của nạn nhân để tìm hiểu thêm về cái chết còn chứa nhiều uẩn khúc này.

Anh Trần Văn Lâm, một bảo vệ của trường Lê Quý Đôn có mặt trong đám tang cho biết, thầy Vọng là một người hiền lành, sống rất hòa đồng với mọi người trong trường.

Điều làm chúng tôi khá ngạc nhiên là trên khuôn mặt của ba đứa con với người vợ trước của thầy Vọng hầu như không hề biểu lộ bất cứ chút đau buồn nào. Người con trai lớn Huỳnh Trọng Hiếu, 18 tuổi vừa kết thúc kỳ thi vào trường Sỹ quan Lục quân 2 thậm chí còn “hồn nhiên” móc điện thoại ra chuyện trò trong lúc đang nói chuyện với chúng tôi.

Hiếu cho biết, đôi lần chứng kiến ba mẹ cãi cọ, thậm chí đánh lộn nhau sau khi ly dị. Nhiều lần thầy Vọng có kể với Hiếu về việc nhà bị mất cắp, thầy Vọng bị các phần tử giang hồ đe dọa nhưng Hiếu nhất mực phủ nhận lời cha mình.

Được biết, thầy Huỳnh Kỳ Vọng từng trải qua hai đời vợ. Trước đây, thầy chung sống với chị Đỗ Kim Nhác tại căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Sau khi hai vợ chồng chia tay cách đây 2 năm, người con trai đầu lòng về sống chung với thầy còn hai em gái sống chung với mẹ trong căn nhà được cất tạm bợ ngay phía sau vườn nhà thầy Vọng.

Một số hàng xóm sống trong khu vực cho biết, sau khi chia tay, thầy Vọng đưa chị Huỳnh Thị Dứt, quê An Giang về sống chung như vợ chồng và có chung một bé gái. Ngày thầy Vọng gặp nạn, chị Dứt đang ở An Giang cùng gia đình bên ngoại nhưng khi nhận được tin dữ, chị đưa đứa con gái vừa tròn 14 tháng tuổi lên Bình Dương để đưa tang chồng.

Riêng chị Nhác cũng đưa một người đàn ông tên Hải về sống chung trong căn nhà của mình, hai người dự định sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 10/7 tới, tuy nhiên đám cưới đã bị hoãn sau khi xảy ra cái chết của thầy Vọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an huyện Bến Cát đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục điều tra, khám nghiệm hiện trường và đưa xác nạn nhân về bệnh viện Bến Cát để tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết quả điều tra cho thấy, nạn nhân từng nhiều lần có ý định tự tử nhưng không thành.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Bảy, chị họ của thầy Vọng cho biết đã vài lần đưa thầy Vọng đi khám bệnh tâm thần ở bệnh viện Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bà cho biết thêm, có lần bà phát hiện thầy Vọng định đập đầu vào tường để tự sát nhưng do mọi người kịp thời can ngăn nên ý đồ tự tử đã không thành.

Hiện các lực lượng chức năng huyện Bến Cát đang tích cực mở rộng điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ cái chết thương tâm của thầy Vọng./.

Nhật Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục