Hà Nội: CSGT tìm người thân của bé trai 10 tuổi lạc đường lúc nửa đêm

Đêm ngày 21/12, một bé trai khoảng 10 tuổi không biết nói đi lạc đã được các chiến sỹ CSGT đội 8 cứu giúp và đưa về trụ sở đội giữa đêm khuya. Hiện cháu bé vẫn chưa tìm về được với gia đình.
Hà Nội: CSGT tìm người thân của bé trai 10 tuổi lạc đường lúc nửa đêm ảnh 1Bé trai được ăn cơm tại trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 8. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một bé trai khoảng 10 tuổi không biết nói đi lạc đường đã được các chiến sỹ Cảnh sát giao thông Đội 8 – Công an thành phố Hà Nội cứu giúp và đưa về trụ sở đội giữa đêm khuya. Hiện cháu bé vẫn chưa tìm về được với gia đình.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 21/2 trên Quốc lộ 1A đoạn qua Km202, khi nhà xe Thanh Tùng đang lưu thông trên tuyến đường đã phát hiện cháu bé nói trên đang đi lang thang một mình liền báo cho các chiến sỹ Cảnh sát giao thông đội 8 đang làm nhiệm vụ gần đó đến tiếp cận cháu.

Cháu bé cao khoảng 1,3m, khoảng 10 tuổi, mặc áo dài tay mầu cam, quần nỉ mầu đen, đi dép nhựa mầu trắng.

Khi hỏi chuyện cháu bé không nói được, có dấu hiệu không bình thường.

Các chiến sỹ Cảnh sát giao thông đội 8 đã báo cáo chỉ huy đội, chỉ huy phòng và tạm thời đưa cháu bé về trụ sở đội cho ăn uống và ngủ qua đêm tại đây.

Sáng 22/12, Thiếu tá Trần Quang Vinh – Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 8 cho biết: Hiện cháu bé vẫn đang ở tạm tại trụ sở đội, nhưng vì cháu bé không nói được nên chỉ huy đội đã báo lên công an Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng tìm gia đình cháu bé để đưa cháu bé về nhà./.

Nếu ai biết thông tin về thân nhân cháu bé xin liên hệ với đội Cảnh sát giao thông số 8.

Số điện thoại: 043.3783834
Địa chỉ: Đỗ Xá, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục