Hà Nội: Thêm "nghề" cho thuê vườn hoa chụp ảnh

Nhu cầu chụp ảnh trong thiên nhiên của giới trẻ Hà Thành đang trở thành trào lưu, nhờ đó các chủ vườn hoa có nghề kinh doanh mới.
Truy cập Facebook thấy mấy em thanh niên trong cơ quan chụp ảnh hoa ở Quảng Bá đẹp quá, không thể cầm lòng, chị Thanh Hà (Cầu Giấy) hỏi địa chỉ và rủ thêm mấy chị em trong phòng “chốt” chương trình chơi Noel năm nay là các gia đình cùng nhau đi chụp ảnh hoa.

Gần Tết công việc của chồng bận tối mắt, vậy mà chị Hà cũng không tha. Theo chị một năm mới có một lần hoa nở đẹp như vậy, phải tranh thủ, "chần chừ hoa nó không đợi mình!" Thế là dù cho thời tiết những ngày cuối năm rét đậm, song những chị em chót hẹn tham gia, đều bị chị Hà huy động đúng giờ và đủ quân số.

Theo chỉ dẫn, cả đoàn năm xe tiến thẳng lên chợ hoa Quảng Bá và đi sâu vào trong làng. Vườn hoa nở rộ đâu chẳng thấy, chỉ thấy những vườn dương xỉ, lá măng, vườn quất chín vàng và những vườn đào mới đang nhú nụ chờ nở bông đúng vào dịp Tết.

Lòng vòng mãi, đến đâu người dân cũng từ chối không cho vào chụp ảnh vì sợ hỏng vườn. Những ông chồng đã bắt đầu lên tiếng phàn nàn và phê phán về "các trò phù phiếm của vợ."

Nản quá chẳng lẽ vòng về, qua đến một nghĩa trang nhỏ, mấy đứa trẻ trong đoàn nhao nhao kêu la, “Bố mẹ đưa đi chụp ảnh đây á?”, “ Không, con không chụp đâu, sợ lắm!”…, thấy vậy những người mẹ cũng bắt đầu ngao ngán và hỏi nhau hay đoàn mình đi nhầm đường.

Đang bối rối, thì một tốp nam thanh, nữ tú phóng xe vượt qua. Nhanh trí, chị Hà liền chỉ đạo bám theo nhóm này thể nào cũng đến nơi.

Các bạn trẻ dừng và gửi xe tại một khu đất trống giữa cánh đồng, bãi xe có tới cả chục chiếc ô tô và hàng trăm xe máy, không cần hỏi han cả đoàn cứ liều vào gửi xe theo họ.

“Ồ, tuyệt quá!”. Nếu ai lần đầu tiên chứng kiến quang cảnh ở đây sẽ không khỏi bất ngờ, hủm sâu xuống hai bên bờ của bãi gữi xe là những vườn hoa bướm, cúc, bách nhật và cả đào nở rộ như rừng, kheo sắc lung linh trong nắng.

Len lỏi trong những khóm hoa cao kín đầu người là hàng trăm thanh niên nam, nữ và cả các cô dâu, chú rể đang say sưa, mê tít tạo dáng, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ tràn ngập sắc xuân.

Theo người trông xe, hai bên là của hai chủ vườn khác nhau. Khách vào mỗi vườn thu 15.000 đồng/người, trẻ em thì miễn phí, chụp thoải mái không tính thời gian.

“Nhà tôi ở bên Quảng Bá, chuyên nuôi cá cảnh bán, nhưng dịp này hoa nở nhiều và nhu cầu chụp ảnh của thanh niên rất lớn, nhất là vào các ngày cuối tuần và các dịp lễ tết khách tới vườn tới hàng trăm người, nên tôi phải vào đây giúp bà dì trông coi,” anh cho biết.

Thời gian gần đây, thanh niên Hà Thành có phong trào chụp ảnh tạo dáng cùng thiên nhiên, ban đầu chỉ là tự phát.

Nhưng sau nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, một số chủ vườn quyết định giữ lại hoa không bán mà tổ chức cho thuê chụp ảnh.

Với bàn tay con người, bố cục thiên nhiên đã được kết nối hoàn hảo hơn. Những luống hoa được trồng đan xen đủ màu sắc và chủng loại, khiến cho các thượng khách thỏa thuê sáng tạo mà không phải mất công tìm kiếm như trước.

Hà Anh và Mai Hương, hai cô gái đến từ Dương Nội, ra đến chỗ lấy xe để đi về mà vẫn chưa hết ngây ngất, “Bên phía nhà em cũng có nhiều cảnh thôn quê để chụp, nhưng ở đây mới thật là tuyệt vời, em thấy như trong mơ vậy,” Hương nói.

Những đứa trẻ con cũng thích thú không khác gì người lớn, chúng luồn lách vui đùa, hò hét, tạo dáng như người lớn và chụp ảnh cho nhau bên những luống hoa cao quá đầu mình.

Chị chủ vườn khoảng trên 40 tuổi, vẫn giữ nét mộc mạc của người nông dân, vừa thu tiền vừa quan sát mấy đứa trẻ con chạy nghịch. Trái với vẻ thỏa mãn của bọn trẻ, chị phàn nàn: “Kể ra làm dịch vụ này cũng thu được kha khá tiền hơn bán hoa, nhưng cũng không sung sướng gì đâu. Mấy đứa trẻ con, đã không thu được phí lại còn hay quấy phá. Đấy, vừa một đứa béo ngã oạch một cái, thế là nát luôn cả một vạt hoa của mình, rõ là khổ!”

Giây phút hòa mình bên cánh đồng hoa, khiến tất cả mọi người đều quên đi những nỗi mệt nhọc trước đó. Anh Quang Tuấn chồng chị Hà, sau khi cop lại bộ ảnh vào máy, hoan hỉ cùng vợ xem lại thành quả mà họ đã chụp được trong buổi chiều.

“Tôi cảm giác quang cảnh ở đây không khác gì xứ sở hoa Đà Lạt. Cái lạnh của Hà Nội tuy khắc nghiệt hơn nhưng mùa xuân năm nay thật là thú vị và có ý nghĩa. Dù là dân kinh doanh khô cứng, nhưng khi cùng cả gia đình vui chơi trong cảnh đẹp như thế này, tôi thấy thật hạnh phúc và không khỏi nao lòng,” anh Tuấn cười nói./.

Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục