Hàng chục nghìn gia đình Australia bỏ bữa vì nghèo

Tổ chức chăm sóc xã hội Anglicare Australia cho biết khoảng 45.000 hộ gia đình nước này không đủ tiền để có bữa ăn hàng ngày đầy đủ.
Báo cáo mới nhất của Tổ chức chăm sóc xã hội Anglicare Australia cho biết khoảng45.000 hộ gia đình tại “Xứ sở chuột túi” không đủ tiền để có các bữa ăn hàngngày đầy đủ.

Mạng lưới quốc gia của Anglicare Australia cũng tiết lộ rằng người lớn ở22.000 hộ gia đình tại Australia thậm chí phần lớn các ngày trong tuần không ăngì vì họ không có khả năng trang trải tiền thực phẩm.

Giám đốc điều hànhAnglicare Australia, bà Kasy Chambers, cho rằng những con số kể trên chỉ là“phần nổi của tảng băng chìm”, bởi số liệu của Anglicare Australia mới chỉ thốngkê những người gần đây sử dụng dịch vụ chăm sóc xã hội của tổ chức này.

Theo bàKasy Chambers, nhiều phụ huynh đã phải nhịn ăn để nhường bữa cho con cái của họ.

Tại Australia, những chi phí nằm ngoài dự kiến như hóa đơn nhiên liệu,thuê nhà tăng, hóa đơn sửa xe... khiến khoản chi cho thực phẩm của các hộ giađình giảm đi trông thấy.

Tiền dành cho thực phẩm cũng là khoản duy nhất mà cáchộ gia đình có thể tự do điều chỉnh trong “ngân sách tuần” của họ.

Vấn đề nghèo đói đang được các tổ chức xã hội tại Australia hết sức quantâm và lên tiếng cảnh báo, bất chấp việc Australia nhiều năm liền được coi làmột trong những quốc gia “đáng sống nhất” trên thế giới, với mức thu nhập bìnhquân đầu người lên tới hơn 34.000 USD/năm../.

Võ Giang/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.