"Kẻ tâm thần Canada" bị nghi từng chặt xác ở Mỹ

Luka Rocco Magnotta, kẻ phanh thây một người đàn ông Trung Quốc tại Montreal, bị tình nghi từng phanh thây một người khác khi ở Mỹ.
Cảnh sát Canada hôm thứ Năm nói rằng họ muốn tìm hiểu thêm về vụ sát hại một người đàn ông Los Angeles, nhân vật được phát hiện đã bị phanh thây hồi tháng Giêng năm nay, khi nghi phạm giết người với biệt danh "Kẻ tâm thần Canada" đang ở Bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Nghi phạm Luka Rocco Magnotta, kẻ đang chờ bị dẫn độ từ Đức về Canada, bị buộc tội đã giết và phanh thây một sinh viên Trung Quốc tại Montreal rồi gửi thi thể nạn nhân tới cho các đảng chính trị và trường học.

Các điều tra viên từ đơn vị trọng án Montreal "biết rõ rằng Magnotta đã ở Bờ biển phía Tây Mỹ", theo tuyên bố của phát ngôn viên cảnh sát Ian Lafreniere. Ông cho biết cảnh sát chưa rõ liệu Magnotta có dừng chân ở Los Angeles hay không.

[Phát hiện thi thể mới trong vụ kẻ tâm thần chặt xác]


Phần đầu, chân và tay của Hervey Medellin, 66 tuổi, được tìm thấy trong một công viên tại Los Angeles vào tháng Giêng năm nay.

Các điều tra viên Montreal hiện vẫn chưa phối hợp với cảnh sát Los Angeles trong việc điều tra vụ án mạng, bởi họ còn bận xử lý vụ phanh thây sinh viên Trung Quốc Lin Jun.

"Chúng tôi biết nghi phạm Magnotta là kẻ đi lại khá nhiều. Chúng tôi đang muốn theo dấu hắn, muốn biết hắn đi đâu. Công việc này không dễ dàng" - Lafreniere giải thích.

Nhà chức trách Canada hiện vẫn chờ kết quả xét nghiệm DNA từ Magnotta, kẻ bị bắt hôm thứ 2 tại một quán cà phê Internet ở Berlin.

Trong khi đó, tờ báo khổ nhỏ The Sun dẫn lời một tay dắt gái tự nhận là Alex nói rằng Magnotta từng có thời gian bán dâm ở Los Angeles vào thời điểm xảy ra vụ sát hại Medellin.

Tờ báo cho biết nhiều tuần sau khi thi thể Medellin được phát hiện, Magnotta đã đề nghị cung cấp dịch vụ mát xa cho các khách hàng và tải thông tin lên Facebook từ một căn hộ ở Hollywood./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục