Khỏa thân đến chùa trong đêm để giữ người yêu

Một cô gái khỏa thân đi tới 3-7 đền chùa trong những đêm tuần trăng đầu vì tin lời phù thủy rằng như thế mới giữ được người yêu.
Một tốp cảnh sát tuần tra trên tuyến đường Pammal-Palllavarm ở thành phố Chennai, bang Tanil Nadu thuộc miền Nam Ấn Độ đêm 27/9 rất kinh ngạc khi bất ngờ nhìn thấy bóng một phụ nữ khỏa thân đi trong đêm trăng đầu tuần giống như bóng ma nên đã giữ lại để làm rõ thực hư.

Sau khi được nghe lời trình bày, tốp cảnh sát được một phen cười “vỡ bụng” vì sự nhẹ dạ cả tin đến kinh ngạc của người phụ nữ này.

Người phụ nữ 25 tuổi trên vì tin lời một phù thủy nói rằng để thắt chặt mối dây tơ duyên với người tình, cô cần phải đi tới ít nhất từ 3 đến 7 đền chùa trong những đêm tuần trăng đầu và điều đặc biệt là phải đi tới những nơi đó trong “y phục” của nàng Eva.

Vì không thể làm điều kinh dị ấy ở một thị trấn quê hương, nơi có nhiều người biết, nên cô gái bèn tới ở nhờ nhà chị gái tại thành phố Chennai để “làm phép” giữ người yêu./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục