Khốn khổ vì đợi BIDV Hà Thành đền bù sau vụ bê tông rơi vào nhà dân

Sau vụ rơi bê tông vào mái nhà của 3 hộ dân trong ngõ 72 Thợ Nhuộm (Hà Nội), mặc dù phía BIDV Hà Thành đã cam kết đền bù nhưng theo người dân, đến nay công tác này vẫn còn chậm trễ.

Sáng ngày 19/2, một khối bê tông có kích thước lớn đã bất ngờ rơi thẳng từ công trình xây dựng của tòa nhà BIDV chi nhánh Hà Thành (số 74 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội) xuống mái một dãy ba ngôi nhà ở ngõ 72 phố Thợ Nhuộm, khiến cho nhiều đồ đạc, vật dụng trong 3 căn nhà trên hư hỏng nghiêm trọng.

Sau vụ việc trên, đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành đã thỏa thuận với 3 hộ dân trên để bồi thường thiệt hại do quá trình thi công gây ra. Theo đó, phía BIDV Hà Thành sẽ khôi phục lại đối với phần thiệt hại thực tế và sắp xếp nơi ở, hỗ trợ một phần kinh phí đối với các hộ dân cho tới khi việc thi công của BIDV hoàn tất.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù công trình gây rơi bê tông vào nhà dân đã được đưa vào sử dụng, nhưng việc đền bù vẫn chưa được hoàn tất. Phía BIDV mới chỉ tu sửa 3 căn nhà. Bên cạnh đó, các công trình sau khi tu sửa vẫn còn nhiều bất cập như cửa sổ không có chấn song gây hiện tượng tràn nước mỗi khi có mưa lớn, tường bị ngấm nước nghiêm trọng. Các đồ đạc vẫn chưa được bàn giao lại cho người dân.

Đặc biệt, sau trận mưa lớn đêm ngày 24 rạng sáng 25/5 vừa qua, nước liên tiếp tràn vào các hộ khiến nhiều vật dụng bị ướt, hỏng hóc.

Đáng chú ý, từ vài tháng nay, do căn hộ bị ngấm nước, ông Nguyễn Văn Hiến và gia đình đã phải ở tạm trong một công trình đang tháo dỡ gần đó trong điều kiện hết sức tạm bợ.

Hiện các hộ dân rất mong mỏi ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành sớm thực hiện lời hứa bồi thường và xem xét chất lượng các căn hộ hiện tại để đảm bảo cuộc sống bình thường cho họ.

Hiện trường vụ rơi bê tông vào nhà dân ngày 19/2. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục