Kon Tum: Tìm thấy người phụ nữ bị thất lạc trong rừng 5 ngày

Ngày 17/11, Tổ công tác đã tìm thấy chị Y Kinh ở cánh rừng huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum), cách địa giới xã Măng Bút (huyện Kon Plông) khoảng 10km.

Thời điểm tìm thấy, chị Y Kinh có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng, đang ngồi co rúm, run vì lạnh và sợ.
Thời điểm tìm thấy, chị Y Kinh có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng, đang ngồi co rúm, run vì lạnh và sợ.

Chiều 17/11, Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã biểu dương Tổ công tác tham gia giải cứu chị Y Kinh (45 tuổi, thôn Đăk Y Pai, xã Măng Bút) sau 5 ngày bị lạc trong rừng.

Thời điểm tìm thấy, chị Y Kinh có biểu hiện mệt mỏi, lo lắng, đang ngồi co rúm, run vì lạnh và sợ. Lực lượng chức năng đã tận tình chăm sóc và bàn giao chị Y Kinh cho gia đình vào chiều cùng ngày.

Trước đó, ngày 13/11, chị Y Kinh rời khỏi nhà nhưng không trở về. Gia đình và người trong thôn đi tìm kiếm nhưng không thấy nên đã trình báo đến chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo, huyện Kon Plông đã cử Tổ công tác gồm lực lượng Công an, quân sự cấp huyện, xã để phối hợp tìm kiếm và giải cứu.

Tổ công tác có 20 người, do Trung tá Nguyễn Đình Luận - Phó trưởng Công an huyện Kon Plông làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo công tác giải cứu. Công an huyện tham gia 7 cán bộ, chiến sỹ.

Ngày 16/11, lực lượng chức năng tổ chức băng rừng tìm kiếm nhưng do trời mưa nên công việc rất khó khăn.

Sau 28 giờ tìm kiếm, trưa 17/11, Tổ công tác đã tìm thấy chị Y Kinh ở cánh rừng huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum), cách địa giới xã Măng Bút (huyện Kon Plông) khoảng 10km.

Qua hỏi thăm, chị Y Kinh kể vào rừng hái lá kim tuyến để ăn, sau đó thất lạc. Trong thời gian ở rừng, chị hái rau ăn và lấy nước suối uống để sinh tồn; tối trèo lên cây rừng ngủ để tránh thú rừng.

Giện, tình trạng sức khỏe của chị Y Kinh đã dần ổn định và được lực lượng chức năng đưa về với gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Với một niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, người dân Cà Mau tin tưởng rằng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Những cánh đào nở sớm báo hiệu mùa Xuân đang đến rất gần. (Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN)

Phú Thọ: Người trồng hoa tất bật vào vụ Tết

Tại Phú Thọ, không khí lao động đang nhộn nhịp hơn, trên các vườn hoa, cánh đồng, bà con nông dân tất bật chăm sóc, căn chỉnh từng công đoạn cuối cùng, với mong muốn mùa vụ Tết "được mùa, được giá."