Kỳ lạ cây ổi 91 tuổi ở Thanh Hóa cứ sờ vào là cười khúc khích

Cây ổi hơn 90 năm tuổi ở Thanh Hóa thu hút du khách thập phương với "năng lực" kỳ lạ: Chỉ cần gãi nhẹ vào gốc hoặc thân cây là tất cả tán lá đều rung lên như đang cười.

Nằm cách thành phố Thanh Hoá gần 50km về phía Tây Bắc, thuộc địa phận hai huyện Thọ Xuân và Ngọc Lặc, khu di tích lịch sử Lam Kinh là quê hương, cũng là nơi an nghỉ của vị anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các vị hoàng đế, vương hậu thời Lê Sơ.

Nằm trong khuôn viên Khu di tích lịch sử có một cây ổi hơn 90 năm tuổi biết "cười" khiến bất cứ du khách nào tới cũng tò mò ghé thăm.

Cây ổi nằm bên lăng mộ vua Lê Thái Tổ chỉ cao chừng 3 mét thế nhưng quanh năm xanh tốt, đến mùa vẫn cho quả ngọt trĩu cành, tỏa hương thơm lừng. Những người quản lý khu di tích thường hái quả đẹp, thơm kính cẩn mang đến dâng lên mộ vua.

Điều đặc biệt, khi ai đó sờ nhẹ lên thân cây đầu lá sẽ rung lên như đang cười. Nếu du khách nắm tay vào cành và nhắm mắt lại tĩnh tâm một chút, họ như có cảm giác khác lạ, người bỗng thấy nhẹ nhõm, thanh thản./.

(Vietnam+)