Ký ức ùa về từ những lá thư đi qua thời chiến tranh

Những dòng thư không chỉ là nỗi nhớ nhung khắc khoải giữa hai miền mà vượt lên trên tình yêu đôi lứa, đó còn là tình yêu quê hương đất nước, ý chí quật cường, đấu tranh vì hòa bình của Tổ quốc.

Sau năm 1954, miền Bắc được giải phóng còn miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Rất nhiều thanh niên nghe theo tiếng gọi Tổ quốc đã gác lại gia đình, sự nghiệp, tình yêu...cầm súng lên đường chiến đấu.

Khoảng cách xa xôi, cách biệt núi sông, lửa đạn, thứ duy nhất để kết nối giữa tiền tuyến và hậu phương là những bức thư tay. Những dòng thư không chỉ là nỗi nhớ nhung khắc khoải giữa 2 miền mà vượt lên trên tình yêu đôi lứa, đó còn là tình yêu quê hương đất nước, ý chí quật cường, đấu tranh vì hòa bình của Tổ quốc./.

(Vnews/Vietnam+)