Lễ truy điệu sinh viên Tăng Quốc Bình ở Nga

Chiều 15/1 khoảng 400 người đã có mặt tại phòng tang lễ của bệnh viện mang tên S.P.Botkin, Mátxcơva, Nga để dự lễ truy điệu sinh viên Tăng Quốc Bình, bị bọn "đầu trọc" giết hại tối 10/1.

Chiều 15/1 khoảng 400 người đã có mặt tại phòng tang lễ của bệnh viện mang tên S.P.Botkin, Mátxcơva, Nga để dự lễ truy điệu sinh viên Tăng Quốc Bình, bị bọn "đầu trọc" giết hại tối 10/1.

Trong hoàn cảnh khó khăn nơi đất khách, Ban tổ chức tang lễ, người thân và bạn bè của Bình đã cố gắng để các thủ tục tiễn đưa người quá cố vẫn giống như ở quê nhà.

Ngập tràn các vòng hoa trắng với dòng chữ “Vô cùng thương tiếc...”. Những người có mặt không cầm nỗi nước mắt khi nhìn khuôn mặt trẻ măng như đang thiếp ngủ của chàng thanh niên vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20. Bình sang Nga vào đầu năm 2008, mới tròn một năm thì gặp nạn. Bình vừa thi xong môn thứ nhất của kỳ học đầu tiên năm học thứ nhất.


Cách đây mấy tháng đơn vị lưu học sinh người Việt ở trường Đại học quản lý GUU tổ chức buổi liên hoan chào đón tân sinh viên. Trong tấm ảnh chụp buổi liên hoan đó, Bình ngồi hàng đầu, thân hình bé nhỏ, khuôn mặt còn mang nhiều nét thơ trẻ, hồn nhiên. Những người bạn cùng có mặt trong bức ảnh đó hôm nay đều có mặt để đưa tiễn Bình lần cuối. Họ bàng hoàng, như không muốn tin vào sự thật nghiệt ngã.


Trưởng đơn vị lưu học sinh Việt Nam trường GUU
Nguyễn Trọng Dương, cho biết: “Chuyện xảy ra với Bình đúng vào mùa thi. Không thể nói là không ảnh hưởng đến kết quả thi cử của 50 sinh viên Việt Nam cùng trường. Em đã tìm mọi cách động viên các bạn, kiên quyết không để bạn nào bỏ thi. Hiện tại việc ôn và thi của các bạn đều diễn ra bình thường”.

Cô giáo Galina Alexandrobna nghẹn ngào: “Bình nhập học muộn, nhưng em rất cố gắng. Em học tiến bộ, kết quả khá. Tính tình điềm tĩnh, ngoan, lịch thiệp. Hãy tin là tôi cũng đau đớn như mọi người Việt ở đây”.

Ông Vladimir Sovovyev, Chủ nhiệm khoa Quan hệ Quốc tế trường GUU, lặng im hồi lâu trước máy ghi âm của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Giọng ông trầm lắng: “Nhà trường cố gắng bảo đảm an ninh tối đa cho sinh viên Việt Nam nói riêng và sinh viên nước ngoài nói chung. Trong lãnh thổ của chúng tôi, các em không phải lo lắng gì. Nhưng ngoài cổng trường… Chúng tôi chưa làm được điều mong muốn. Vô cùng đáng tiếc”.

Chị Cao Thị Hà, người thân gần gũi nhất và cũng là người bảo lãnh cho Bình sang Liên bang Nga học, đau đớn tâm sự: “Giấy tờ sang Nga học của cháu Bình gặp khó khăn. Nhưng tôi quyết tâm để Bình sang Mátxcơva học thành tài. Bây giờ phải đưa cháu về trong tình trạng thế này, tôi biết ăn nói với anh chị thế nào đây? Tôi cầu mong tất cả các sinh viên Việt Nam học ở Nga được an toàn trở về với gia đình, không xấu số như cháu tôi".

Bố mẹ Bình không sang Nga được, mọi thủ tục đều trông vào chị Hà. Nguyện vọng của gia đình là đưa thi hài đứa con duy nhất về an nghỉ ở Hải Dương dù vất vả, khó khăn đến đâu. Các cơ quan hữu quan của phía Nga cũng tạo điều kiện để nguyện vọng của bố mẹ Bình được đáp ứng.

Trong 10 ngày đầu năm 2009 đã xảy ra 7 vụ tấn công người nước ngoài, 5 nạn nhân đã tử vong. Cảnh sát Mátxcơva đã triển khai các biện pháp tăng cường an ninh và tích cực tuy tìm các tổ chức dân tộc cực đoan./.
 
 (Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục