Liên hợp quốc viện trợ lương thực cho Triều Tiên

Chương trình Lương thực thế giới của LHQ cho biết đã thông qua khoản viện trợ lương thực trị giá 200 triệu USD cho Triều Tiên.
Ngày 8/6, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc chobiết đã thông qua khoản viện trợ lương thực trị giá 200 triệu USD cho TriềuTiên, tập trung vào những đối tượng dễ bị tổn thương nhất như trẻ em và phụ nữmang thai.

Người phát ngôn của WFP Marcus Prior cho biết theo kế hoạch, WFP sẽ gửi207.000 tấn lương thực cho Triều Tiên bắt đầu từ tháng 7/2013 và kéo dài tronghai năm. Các lô hàng cứu trợ bao gồm bánh quy dinh dưỡng cho khoảng 1,9 triệutrẻ em và các đồ ăn cân bằng dinh dưỡng cho khoảng 500.000 phụ nữ mang thai hoặcđang nuôi con nhỏ.

WFP sẽ tiếp tục chú trọng nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em thông quathực phẩm được sản xuất tại Triều Tiên với nguyên liệu nhập khẩu do cơ quan nàycung cấp.

Hồi tháng Ba vừa qua, điều phối viên thường trực Liên hợp quốc tại TriềuTiên Desiree Jongsma cho biết những khoản viện trợ kịp thời của WFP đã góp phầngiúp người dân Triều Tiên tránh được một cuộc khủng hoảng lương thực trong nămnay. Tuy nhiên, vẫn có hai phần ba trong tổng số 24 triệu dân của nước này bịthiếu lương thực thường xuyên.

Kết quả một cuộc khảo sát dinh dưỡng quốc gia do Liên hợp quốc thực hiệnnăm ngoái cho biết gần 28% số trẻ em dưới 5 tuổi ở Triều Tiên bị suy dinh dưỡngvà 4% trong số đó bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Các cơ quan Liên hợp quốc cho biết tổng sản lượng lương thực của TriềuTiên trong mùa vụ 2012 và đầu năm nay ước tính đạt 5,8 triệu tấn, tăng 10% sovới mùa vụ 2011-2012, nhưng Triều Tiên vẫn gặp khó khăn để cải thiện tình trạngdinh dưỡng của người dân sau nhiều năm bị thiên tai khắc nghiệt như lũ lụt vàhạn hán làm mất mùa.

Các khoản viện trợ quốc tế, đặc biệt từ Hàn Quốc và Mỹ, đã bị giảm mạnhtrong vài năm trở lại đây do căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên liênquan chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.