Loay hoay tìm đường vào lấy ấn đền Trần đầu năm

Dù Lễ khai ấn đền Trần còn cách mấy tiếng đồng hồ nhưng mọi ngả đường dẫn về khu vực của đền đều ken cứng dòng người và xe.
Dù Lễ khai ấn đền Trần còn cách mấy tiếng đồng hồ nhưng mọi ngả đường dẫn về khu vực của đền đều ken cứng dòng người và xe.

Ngay tại cầu vượt đầu đường Quốc lộ 10, rất đông xe ôtô và xe máy nối đuôi nhau, nhích từng centimet để vào xin ấn.

Chen lấn trong dòng người nô nức trảy hội, bác Nguyễn Thanh Lâm đang lững thững đi bộ mất hơn 1km để đền đầu đường rẽ vào đền. Cởi chiếc áo rét to sụ, bác Lâm cho biết: “Len lỏi trong dòng người đông không thể nhúc nhích được nên tôi đành phải gửi xe cách lễ hội hơn cây số để đi bộ vào đền.”

Trên đường, dòng phương tiện đổ về ngày càng đông dù lễ khai ấn thiêng chưa đến giờ, còi xe bấm inh ỏi, ánh sáng của phương tiện chiếu vào làn đường làm sáng rực cả đoạn đường, mùi khói làm không khí càng thêm phần ngột ngạt nên ai cũng cố mong thoát khỏi cảnh tắc đường bủa vây mọi người.

Mặc dù trước đó, Cảnh sát giao thông công an tỉnh Nam Định đã có phương án chia các chốt chặn nhằm hạn chế các phương tiện lưu thông trên dọc tuyến đường chính vào khu vực đền Trần.

Đứng ngay dưới chân cầu vượt, Đại úy Vũ Văn Tần, cảnh sát giao thông tỉnh Nam Định cho hay, lực lượng cảnh sát giao thông đã có các phương án nhằm đảm bảo chống ùn tắc nhưng lưu lượng dòng xe đổ về quá đông nên dẫn đền ùn tắc cục bộ và kéo dài.

Chỉ chừng có 2km nhưng có tới 3 chốt chặn của cảnh sát để hướng dẫn phân luồng các phương tiện đi đúng đường nhằm chia số lượng và san sẻ phương tiện trên các trục đường của thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên, đúng 4 giờ, cảnh sát giao thông tỉnh đã cấm các phương tiện là xe tải và xe khách tuyến cố định lưu thông qua quốc lộ 10 đoạn giao cắt với khu vực đền. Toàn bộ số phương tiện này đều phải đi vòng đường vành đai chạy quanh thành phố để về các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng…

Tuy nhiên, chính sự phân luồng không có hướng dẫn và biển báo dẫn làm cho cánh lái xe không biết cách nào thoát được qua khỏi trục Quốc lộ 10 qua đền Trần.

Ngay cả lái xe tuyến cố định Thái Bình-Hà Nội cũng không biết tiến thoái lưỡng nan và đi theo hướng đường nào để có thể đưa khách về đúng lộ trình.

Anh Phạm Văn Hải, một lái xe có thâm niên chạy tuyến Thái Bình được hơn 10 năm nay nhưng cũng chưa bao giờ phải ngơ ngác dừng xe để dò đường về tỉnh mình.

“Lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng không có hướng dẫn cụ thể mà chỉ cho chiếc xe bán tải của công an chắn ngang đường rẽ về Thái Bình khiến cho nhà xe không biết đi đường nào,” anh Hải chia sẻ.

Mất hơn 10 phút hỏi đường anh Hải mới vỡ ra được hướng đi của các xe đi các tỉnh khác phải chạy đường vành đai và mò mẫm đường bằng miệng.

Cho đến khoảng 19 giờ, nhiều tuyến đường nội đô nối quốc lộ 10 với khu vực đền cũng rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ. Các phương tiện nối đuôi nhau dưới cơn mưa lâm thâm đã dần nặng hạt.

“Ấn thiêng mỗi năm chỉ có 1 lần nên dù có tắc thế nào tôi cũng phải cố đợi,” anh Nam, một du khách từ Hưng Yên tâm sự.

Theo anh Nam, vì đường tắc quá dài, nên anh không thể đi theo quốc lộ 10. Để tìm đường đến nơi phát ấn, anh đã phải theo dòng xe chạy vào thành phố. Vừa đi, vừa dò hỏi người dân để tìm được lối về đền.

Nhiều du khách đều có chung nhận định mặc dù đã đi lấy ấn đầu năm rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ, mọi con đường dẫn về đền lại đều ùn tắc như năm nay.

“Theo kế hoạch, việc phân luồng, giảm tải giao thông sẽ được thực hiện đến 20 giờ. Ngoài ra, lực lượng chức năng vẫn sẽ túc trực 24/24 giờ để hạn chế thấp nhất ùn tắc giao thông, đảm bảo lễ hội diễn ra tốt đẹp,” đại úy Tần khẳng định.

Tại các bãi gửi xe quanh khu vực đền Trần đã đông nghịt phương tiện.

Ngay từ 4 giờ chiều, cách đền 4 cây số nhưng cũng có rất nhiều xe ô tô của các tỉnh lân cận đổ về để xin ấn đầu năm, hầu hết các bãi đỗ xe đều trưng biển báo để chủ xe biết.

Đỗ xịch chiếc xe vào bãi, anh Đinh Xuân Thu, Cát Linh, Hà Nội cho chúng tôi biết lý do anh gửi xe cách xa đền Trần để có thể về nhà ngay trong tối.

"Chịu khó đi bộ một quãng đường dài nhưng không phải lê bánh từng chút một khi về và có thể nhanh chóng thoát khỏi "lưới" tắc đường bủa vây khi qua thời khắc đóng ấn.

Với giá trông giữ xe 50.000 đồng đối với ô tô và xe máy có giá là 30.000 đồng thì chỉ tính trong tối nay, các chủ bãi giữ xe sẽ kiếm lời.

Bãi đỗ xe của anh Trần Trung Hiếu, Lộc Hạ, Nam Định có sức chứa tới 50 xe ô tô 4 chỗ  và gần 100 xe máy nhưng tới thời điểm 5 giờ bãi chỉ còn sức chứa hơn 20 chục xe nữa là quá tải.

Chỉ với vài chiếc cọc và chùm dây thừng xoắn giăng dọc bãi đất trống, anh Hiếu có thể kiếm được khoản tiền không nhỏ trong ngày đầu năm.

Tất cả đang náo nức chờ giờ thiêng khai ấn năm Tân Mão./.

Hùng Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục