Lời nguyền khủng khiếp quanh "The Voice" phiên bản Mexico

The Voice của Mexico (La Voz Mexico) đang bị đồn đã dính lời nguyền, sau khi có tới 4 người tham gia show này hoặc thiệt mạng, hoặc dính vận đen đủi.
Lời nguyền khủng khiếp quanh "The Voice" phiên bản Mexico ảnh 1Lizbeth và em gái Lizeth trong chương trình La Voz Mexico (Nguồn: DM)

Chương trình truyền hình thực tế The Voice của Mexico (La Voz Mexico) đang bị đồn đã dính lời nguyền, sau khi có tới 4 người tham gia show này hoặc thiệt mạng, hoặc dính vận đen đủi. Gần đây nhất, nữ ca sĩ tài năng Lizbeth Gonzalez Ruiz, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.


Cô gái 18 tuổi này đang trên đường tới một buổi biểu diễn cùng người chị em sinh đôi Lizeth, khi cha đẻ của họ mất lái và chiếc xe bị lật. Không lâu trước vụ tai nạn, Ruiz đã nhắn các dòng tin tweet sau: “Tôi chưa từng đi trên xa lộ vào lúc 3 giờ sáng #TengoMiedo.” 

Câu tengo miedo có nghĩa “tôi sợ”. Các bạn của Ruiz nói rằng cô biết về lời nguyền quanh chương trình The Voice Mexico và đã rất sợ hãi.

Gia đình Ruiz đang di chuyển từ Guaymas tới Hermosillo tại bang Sorona khi vụ tai nạn xảy ra. Cha, mẹ, người chị em sinh đôi và một người em họ đều không bị thương nặng.

Được biết nạn nhân đầu tiên của “lời nguyền” là ca sĩ-huấn luyện viên Jenni Rivera. Cô qua đời trong một vụ tai nạn máy bay hồi năm 2012, trong lúc đang tới thủ đô Mexico City để ghi âm một ca khúc chung với cộng sự Paulina Rubio.

Trong mùa thứ 2 của The Voice Mexico, người dẫn chương trình Jacqueline Bracamontes, 35 tuổi đã chứng kiến cái chết của 1 trong 2 đứa con sinh đôi của cô vì vấn đề hô hấp.

Tin đồn về lời nguyền đã xuất hiện tại mùa thứ 3, với việc thí sinh Gibran David Martiz, 22 tuổi, qua đời cùng một người bạn sau tai nạn đụng xe hơi.

Anh đã mất tích trong 12 ngày, trước khi thi thể được tìm thấy tại bang Veracruz. Xác anh bị kẹt lại trong chiếc xe đã nát bét vì vụ tai nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục