Lào Cai: Lật xe chở người đi từ thiện, 7 người tử vong
Xe 29 chỗ chở người đi từ thiện, khi di chuyển theo hướng từ thôn Hạnh Phúc xuống thôn Tằng Ghênh, xã Phình Hồ (Lào Cai) đã bị lật ngửa, khiến 7 người tử vong.
Xe 29 chỗ chở người đi từ thiện, khi di chuyển theo hướng từ thôn Hạnh Phúc xuống thôn Tằng Ghênh, xã Phình Hồ (Lào Cai) đã bị lật ngửa, khiến 7 người tử vong.
Trung tá Lê Anh Túy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, toàn bộ ngư dân trên tàu cá QNa 91917-TS gặp nạn trên biển đã được cứu vớt an toàn.
Gió mạnh được dự báo xuất hiện dọc bờ biển và vùng núi, khi mưa lan dần xuống Negev; cảnh báo lũ quét cũng được ban hành cho sa mạc Judea và khu vực Biển Chết.
Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đưa người cuối cùng còn sống sót trong vụ sập tháp nồi hơi tại một nhà máy nhiệt điện thành phố Ulsan, Hàn Quốc ra khỏi đống đổ nát.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chiếc máy bay, loại Lockheed C-130 Hercules, đang trên đường từ Azerbaijan về Thổ Nhĩ Kỳ thì bị rơi tại khu vực Sighnaghi, gần biên giới Azerbaijan.
Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ phối hợp Công an phường An Cựu đang tổ chức tìm kiếm người phụ nữ bị nước cuốn trôi vào chiều 27/9.
Vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, trên tàu chở sỏi có 5 thủy thủ và tất cả đều an toàn, trong khi du thuyền được cho là chở nhiều người, song không rõ con số cụ thể.
Sau khi bão số 3 tan, các lực lượng chức năng phối hợp mở rộng vùng tìm kiếm, khoanh vùng khu vực xung quanh tàu gặp nạn, tìm kiếm khu vực có thể nạn nhân trôi dạt vào.
Ngay trước khi bão số 3 (Wipha) đổ bộ vào đất liền, lực lượng cứu hộ tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể cháu bé trôi dạt gần khu vực đảo Titop.
Mặc dù sóng to, gió lớn song với tinh thần quyết tâm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tiếp cận được phương tiện và tổ chức đưa ngư dân, lai dắt phương tiện bị nạn vào cảng Hải đội Biên phòng 2 an toàn.
Ba người trong một gia đình mắc kẹt giữa hồ thủy điện Đồng Nai 2 ở Lâm Đồng do nước lũ dâng cao đã được lực lượng cứu hộ giải cứu kịp thời.
Vụ việc xảy ra trong giờ cao điểm buổi sáng, khi 4 phương tiện bao gồm hai xe tải, một xe thể thao đa dụng (SUV) và một xe bán tải đang lưu thông qua cầu thì bất ngờ gặp sự cố.
Nạn nhân được xác định là anh Võ Văn Phơi - công nhân vận hành máy múc tại công trình xây dựng đê kè của một đơn vị thi công thực hiện dự án gia cố suối Cái.
Hầu hết các ca chấn thương tại Istanbul là do bị hoảng loạn hoặc nhảy từ trên cao xuống để thoát thân trong lúc xảy ra động đất. May mắn, không có ai tử vong.
Đội cứu hộ Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp cùng lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar tìm cách giải cứu nạn nhân còn sống trong đống đổ nát sau trận động đất.
Khi lực lượng cứu hộ đến tiếp cận vị trí nạn nhân bị mắc kẹt, nạn nhân vẫn vẫn nói được và cho biết anh vẫn khỏe, chỉ thiếu đồ ăn và nước uống.
Nạn nhân là một thanh niên 26-27 tuổi, bị mắc kẹt bên trong Khách sạn Aye Chan Thar ở Nay Pyi Taw, cách bệnh viện nơi đoàn Việt Nam đang triển khai công tác cứu hộ khoảng 20km.
Hiện tại, điều kiện thời tiết đang rất bất lợi cho hoạt động cứu hộ, tuy nhiên đoàn vẫn quyết tâm trong chiều và tối nay sẽ đưa toàn bộ nạn nhân mắc kẹt tại bệnh viện Oattara Thiri về với thân nhân của mình. Tính đến sáng 2/4, tổng số nạn nhân được tìm thấy đã nâng lên thành 7 người.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao thi thể cho cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân, tiếp tục sử dụng chó nghiệp vụ tìm một người lớn mắc kẹt trong tòa nhà.
Điều khó khăn là tại Myanmar không có đủ các trang thiết bị hạng nặng như máy xúc, gầu, múc... nên toàn bộ lực lượng cứu hộ Việt Nam phải sử dụng trang thiết bị thô sơ, chủ yếu là mang vác bằng tay.