Tháng Tư đến tháng Tám là thời điểm Lý Sơn đẹp nhất - trời trong, nắng đẹp, biển hiền hòa, rất lý tưởng để du khách lên kế hoạch khám phá vùng đất yên bình này.
Quảng Ngãi là tỉnh ven biển nằm ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích 5.155km2, với 13 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có huyện đảo Lý Sơn và 173 đơn vị hành chính cấp xã.
Nhiều năm qua du lịch là mũi nhọn của huyện đảo Lý Sơn nhưng chưa đáp ứng nhu cầu du khách, thiếu hạ tầng, dịch vụ du lịch chưa chuyên nghiệp, tính hấp dẫn chưa cao...
Thời tiết đầu Xuân diễn biến phức tạp, gió Bắc tăng cường nên các thành viên tàu 390 Hải quân đã không lên được đảo Cồn Cỏ, bao tình cảm, mong đợi đã được gửi đến đảo bằng nhiều cách khác nhau.
Trong điều kiện mùa biển động, hành trình mang Tết ra đảo luôn nhận được sự quan tâm của hải quân và nhân dân các tỉnh, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.
Chiều 9/1, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ tiễn Đoàn công tác trên hành trình thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ, quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn.
Đoàn Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng gần 170 đại biểu đi thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác, sinh sống trên huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tưởng nhớ, tri ân Đội hùng binh Hoàng Sa vào thế kỷ 17 đã vượt biển trên những chiếc thuyền câu nhỏ ra các đảo Hoàng Sa, Trường Sa để cắm mốc dựng bia chủ quyền.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được các dòng tộc trên đảo Lý Sơn tổ chức hằng năm và trở thành lễ hội truyền thống tri ân Đội hùng binh năm xưa đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Chị Nguyễn Thị Linh, thôn Tây An Vĩnh cho biết chị lấy chồng và theo chồng đi làm ăn tại Đà Nẵng hơn 20 năm nay. Tuy nhiên, năm nào chị cũng sắp xếp công việc để được trở về đảo đón Tết.
Được coi là âm thanh mang tính biểu tượng cho tinh thần gìn giữ chủ quyền biển đảo, tiếng Ốc U nhiều năm nay vẫn vang lên tại Lý Sơn, như một cách để người dân huyện đảo lưu giữ truyền thống cha ông.
Từ sau cơn bão số 9 năm 2020 đến nay, bờ biển tại khu vực phía Bắc đảo Lý Sơn đoạn từ Trạm radar 18 đến gần hang Câu, liên tục bị sạt lở. Sạt lở kéo dài 500m chạy dọc bờ biển, ăn sâu vào đất liền 50m.
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa thể hiện nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người dân trên đảo Lý Sơn, là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Những ngôi nhà kiên cố này có thiết kế khá đặc biệt, đủ sức chống chịu với cơn bão và áp thấp nhiệt đới đi qua và có hệ thống điện năng lượng Mặt Trời cung cấp đủ điện cho nhu cầu cơ bản.
Quảng Ngãi đang có 14 tàu với 111 lao động vẫn còn trên biển, 2 tàu đang di chuyển về hướng Nam, 1 tàu đang di chuyển về Đà Nẵng, 11 tàu còn lại nằm ngoài vùng dự kiến ảnh hưởng của bão.
Thi thể của 1 trong số 4 ngư dân Quảng Ngãi mất tích trên vùng biển Lý Sơn từ ngày 17/10 đã được tìm thấy trên vùng biển Bình Định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 3 ngư dân còn lại.
Nguyên nhân dẫn tới việc UBND tỉnh Quảng Ngãi dừng đề án là do qua nghiên cứu, rà soát, Công viên địa chất Lý Sơn-Sa Huỳnh không đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội rõ ràng.
Sáng sớm ngày 28/10, bão số 9 (tên quốc tế là Molave) đã đổ bộ vào đất liền và đảo Lý Sơn là huyện đảo đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Mọi người thường ví von rằng đó là Tổ xe ôm “đặc biệt” bởi phụ nữ chiếm tới hơn 2/3 tổng số thành viên, họ kết nối lại với nhau để cùng làm kinh tế bằng nghề chở khách đi tham quan quanh đảo.
Nằm cách cảng Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 30km, đảo Lý Sơn không chỉ nổi tiếng với đặc sản tỏi mà nhiều năm trở lại đây còn trở thành một điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.