Malaysia cứu 30 người Philippines bị trôi trên biển

Cảnh sát biển Malaysia đã cứu được 30 cư dân Philippines đang trong tình trạng đói khát sau gần một tuần bị bão đánh trôi trên biển.
Cảnh sát biển Malaysia đã bất chấp bão biển, cố gắng tiếp cận và cứu được 30 cư dân Philippines đang trong tình trạng đói khát sau gần một tuần bị bão đánh trôi trên biển.

Dawi Ossen, Phó cảnh sát trưởng thị xã Kudat thuộc bang Sabah, cho biết các nạn nhân - bao gồm trẻ em từ 1-13 tuổi và hai phụ nữ, đã bị mắc kẹt trên một đảo hoang của Malaysia sau khi thuyền của họ bị bão đánh trôi trên biển nhiều ngày trước đó.

Cuối ngày 28/7, các cư dân Philippines này đang trên hành trình nội địa từ đảo Tawi Tawi đến Balabac thì gặp bão lớn. Các cơn sóng cao khoảng 5m đã cuốn con thuyền ML Fatimah Jacimin của họ trôi dạt trên biển trước khi bị dạt vào đảo Balambagan rạng sáng ngày 3/8.

Cảnh sát biển Malaysia đã nhận được thông tin về những nạn nhân này vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày và ngay lập tức triển khai lực lượng ứng cứu.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, sóng biển động mạnh nên hai tàu tuần tra cùng với 20 cảnh sát đã không thể tiếp cận được đảo và phải quay về đất liền.

Đến 18 giờ ngày 4/8, cảnh sát biển Malaysia tiếp tục thực hiện chiến dịch cứu hộ cứu nạn, bất chấp tình trạng bão biển, vì các nạn nhân đã cạn kiệt thức ăn và nước uống.

Đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 5/8, sau khi tiếp cận được đảo và mất gần hai giờ trèo bộ qua một ngọn đồi, lực lượng cứu hộ của cảnh sát biển Malaysia đã tiếp cận được với các nạn nhân đang trong tình trạng lả đi vì đói khát.

Hiện các nạn nhân đã được bàn giao cho Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Malaysia để bố trí nơi ăn ở cho đến khi các lực lượng chức năng của hai nước làm xong các thủ tục đưa họ về nước./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục