Màn “báo thù” bằng máu của muỗi khiến tên trộm sa lưới

Một cái xác muỗi dính đầy máu, được phát hiện tại hiện trường một vụ trộm nhà tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã giúp các nhà điều tra tìm ra thủ phạm của thủ phạm bí ẩn này.
Màn “báo thù” bằng máu của muỗi khiến tên trộm sa lưới ảnh 1Xác muỗi dính máu đã khiến Chai sa lưới. (Nguồn: Thời báo Hoàn Cầu)

Nghe hơi giống một phân cảnh trong loạt phim điều tra phá án CSI đình đám, truyền thông Trung Quốc cho biết các nhà chức trách tại Phúc Châu, phía Tây tỉnh Phúc Kiến, đã tìm được tên trộm chỉ bằng cách phân tích mẫu máu còn sót lại trên xác của một con muỗi bị đập bẹp trên tường.

Trong khi đang kiểm tra hiện trường vụ trộm, diễn ra tại một căn hộ nằm trong một khu chung cư, cảnh sát nhận ra thủ phạm đã trèo qua ban công để vào bên trong. Dường như tên trộm đã ở lại căn hộ qua đêm, bởi cảnh sát thấy một số gói mỳ và vỏ trứng nằm vương vãi trong căn bếp, chăn và gối được lấy từ trong tủ vẫn còn để trên giường.

Họ cũng tìm thấy một vòng hương muỗi đã đốt dở, xác một con muỗi chết và hai vệt máu vương trên tường.

Thông qua việc phân tích DNA các vệt máu này, cảnh sát thấy nó thuộc về người đàn ông có họ Chai, một kẻ có tiền án.

19 ngày sau khi thực thi vụ trộm, Chai bị bắt và đã thừa nhận tội trạng sau quá trình thẩm vấn. Gã cũng khai rằng đã thực hiện thêm 3 vụ trộm tương tự.

Hiện tại Chai đang bị tạm giam để chờ ngày ra tòa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục