Mơ về trận chung kết World Cup 2014 của hai đội châu Âu

Trong lịch sử các kỳ World Cup tính từ năm 1930, chưa lần nào một đội tuyển đến từ châu Âu bước lên ngôi vô địch khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh này diễn ra tại châu Mỹ.
Mơ về trận chung kết World Cup 2014 của hai đội châu Âu ảnh 1Trung vệ Willian (trái) đội tuyển Brazil đi bóng trước trung vệ Bastian Schweinsteiger, đội tuyển Đức, trong trận đấu tại vòng bán kết World Cup 2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nước mắt lăn trên gò má của cô Susan Ramires, một khách du lịch người Brazil đang có những ngày nghỉ ở thành phố Ninh Bình khi chứng kiến các học trò của huấn luyện viên trưởng Luiz Felipe Scolari liên tiếp phải nhận các bàn thua trước đội tuyển Đức trong khuôn khổ trận đấu thứ nhất vòng bán kết World Cup 2014 diễn ra vào rạng sáng 9/7 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Mineirao Belo Horizonte.

Còn anh Marcelo Reid, bạn trai của Susan Ramires đã thực sự bị sốc khi đội tuyển Brazil hoàn toàn "vỡ vụn" trước sức tấn công của những "Cỗ xe tăng" Đức. Hai tay ôm đầu, mắt nhìn vô vọng vào khoảng không, Marcelo Reid không thể tin nổi khi kết thúc trận đấu, tỷ số là 7-1 nghiêng về đoàn quân của "chiến lược gia" Joachim Loew.

Trong lịch sử các kỳ World Cup tính từ năm 1930, chưa lần nào một đội tuyển đến từ châu Âu bước lên ngôi vô địch khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh này diễn ra tại châu Mỹ.

Nhưng lần này, khi đội tuyển Đức đã vượt qua đội tuyển chủ nhà Brazil để vào đá trận chung kết và nếu như trong trận đấu bán kết 2 diễn ra trên sân vận động Sao Paulo vào rạng sáng 10/7 tới theo giờ Việt Nam, đội tuyển Hà Lan có được chiến thắng trước đội tuyển Argentina thì giấc mơ của người hâm mộ bóng đá về một trận chung kết World Cup của châu Âu sẽ trở thành hiện thực.

Từ năm 1975 đến nay trên sân nhà, đội tuyển Brazil chưa lần nào phải nhận thất bại trước các đội tuyển bóng đá đến từ châu Âu. Và nếu tính cả các trận đấu giao hữu thì họ không thua trong suốt 12 năm trở lại đây. Tuy nhiên, những kỷ lục này đã chính thức bị phá vỡ với trận thua tan nát của đoàn quân áo vàng trước một đội tuyển Đức thiện chiến và "già giơ."

Theo phân tích của anh Nhữ Thế Đông, cán bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, người Brazil đã tỏ ra quá bi lụy về sự vắng mặt của tiền đạo Neymar khi anh này bị chấn thương rạn đốt sống lưng phải nghỉ thi đấu đến hết giải mà quên đi vai trò vô cùng quan trọng của hậu vệ Thiago Silva. Không có sự góp mặt của Thiago Silva do bị treo giò vì phải nhận 2 thẻ vàng, hàng hậu vệ của đội tuyển Brazil mất đi sự vững chắc cần thiết. Họ chơi như mơ ngủ và lỏng lẻo trong phòng ngự của hàng hậu vệ 4 người gồm Marcelo, Dante, David Luiz và Maicon. Ngay từ phút 11 của trận đấu, không một hậu vệ nào của Brazil theo kèm Thomas Mueller và để tiền đạo này thoải mái đệm bóng tung lưới thủ thành Julio Cesar.

Sự sai lầm đó tiếp tục được duy trì khi "ông thầy" Felipe Scolari không có được một phương án khả dĩ nào để khắc phục khi trung vệ David Luiz chỉ có thể đá cặp tốt với Thiago Silva mà không thể với một ai khác. Và đội tuyển Đức đã triệt để khai thác điểm yếu "chết người" này của đối phương với các pha lập công liên tiếp sau đó của các cầu thủ Miroslav Klose, Sami Khedira và hai "cú đúp" của Toni Kroos và Andre Schuerrle.

Mặc dù ở phút thứ 90+1, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-7 cho đội tuyển Brazil với pha qua người dứt điểm rất tốt của Oscar nhưng điều này chỉ gỡ gạc lại chút ít danh dự cho đoàn quân của nước chủ nhà.

Anh Đông khẳng định, vượt qua đội tuyển Brazil với tỷ số "không tưởng" 7-1, đội tuyển Đức đã liên tiếp xác lập những kỷ lục mới trong lịch sử World Cup khi lần thứ 8 ghi tên mình vào đá trận chung kết; thắng trận với tỷ số đậm nhất ở một trận đấu bán kết. Với 7 bàn thắng ghi được, đội tuyển Đức đã trở thành đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup khi có cả thảy 223 lần chọc thủng lưới đối phương.

Buộc thủ môn Julio Cesar phải vào lưới nhặt bóng ở phút 23, tiền đạo kỳ cựu Miloslav Klose đã có được tổng cộng 16 bàn thắng, chính thức vượt qua "người ngoài hành tinh" Ronaldo (Brazil) để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục