Bị giết do hủ tục

Một bé gái ở Ấn Độ bị giết hại do hủ tục hiến gan

Bé gái Ấn Độ 7 tuổi đã bị giết để lấy gan hiến tế cho các vị thần để giúp một bộ tộc địa phương có được một mùa màng tươi tốt.
Ngày 1/1, cảnh sát trung tâm bang Chhattisgarh (Ấn Độ) cho biết, một bé gái 7 tuổi đã bị giết hại để làm vật tế thần linh cho một bộ tộc địa phương. Gan của cô bé này đã được hiến tế cho các vị thần để giúp bộ tộc có được một mùa màng tươi tốt.

Xác của Lalita Tati (tên bé gái) đã được tìm thấy vào tháng Mười, một tuần sau khi gia đình thông báo về sự mất tích của cô.

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với hãng tin AFP, Narayan Das, cảnh sát trưởng của huyện Bijapur cho biết: “Một bé gái 7 tuổi đã chết do hai người mê tín hiến cô cho các vị thần để cầu nguyện mùa màng tươi tốt hơn.”

Hai người đàn ông bị tình nghi giết bé gái và hiến gan cho các vị thần trong một buổi lễ bộ tộc “ghê tởm” này đã bị bắt vào thư Tư (ngày 28/12).

Tati đã bị sát hại trong một khu rừng rậm ở bang Chhattisgarh, nơi có thành trì của phiến quân Maoists.

Tại một số vùng nghèo và hẻo lánh ở Ấn Độ, những hủ tục mê tín dị đoan vẫn được một số bộ tộc đề cao. Họ tôn kính các vị thần cũng như các thế lực ma thuật đen tối.

Năm 2010, có 2 đứa trẻ cũng bị thiệt mạng do các hủ tục tôn giáo tại Chhattisgarh. Cũng trong năm ngoái, người ta cũng tìm thấy một thi thể không đầu được cho là của một công nhân nhà máy ở miền Đông bang Tây Bengal.

Các nạn nhân thường bị thầy phù thủy, thầy tế lễ giết hại để làm vật tế thần trong các nghi lễ./.

(AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục