Một mùa đông không lạnh với hàng nghìn hộ nghèo

Nhờ Nghị quyết 30a của Chính phủ mà hàng nghìn hộ gia đình của 62 huyện nghèo trên cả nước đã được đón một cái Tết ấm cúng.
Ghé thăm nhà bà Lại Thị Hường, xóm 4, xã Khánh Mận, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình vào một ngày cuối đông, tôi chợt thấy cái giá lạnh bỗng tan biến đi khi thấy ngôi nhà mới khang trang của gia đình bà được Ngân hàng VietinBank hỗ trợ.

Người con trai của bà Hường cho biết, đây là năm đầu tiên gia đình anh được ở trong một ngôi nhà khang trang, ấm cúng như vậy. Chồng của bà Hường hy sinh năm 1968 tại chiến trường Khe Sanh - Nam Lào. Một mình bà nuôi các con khôn lớn nên không có tiền tích cóp để xây nhà.

Nhiều năm qua, gia đình bà vẫn ở trong ngôi nhà lá xiêu vẹo. Mỗi khi mùa đông về, gió thổi qua các ô lỗ thủng mà thấy lạnh buốt đến tận trong tim. Nhưng chẳng bao giờ bà dám mơ đến một ngôi nhà mới khi gia đình các con bà đều rất khó khăn, mà nghề nông nuôi thân còn chưa đủ. Nhìn nụ cười rạng ngời của bà, tôi thấy lòng mình ấm áp và tự nhủ chắc chắn năm nay gia đình bà Hường sẽ có một mùa đông không lạnh...

Cũng trong chuyến công tác Ninh Bình, chúng tôi có dịp tiếp xúc với bà Mai Thị Liên, xóm 8, xã Thái Hà, huyện Yên Khánh. Những giọt nước mắt như sắp trào ra khi bà trò chuyện với chúng tôi. Bà kể, chồng bị tàn tật, gia đình đông con, bản thân bà là thanh niên xung phong. Năm 1986, nghe tiếng gọi của Đảng, cả gia đình rồng rắn nhau vào lập nghiệp ở Gia Lai - Kon Tum được gần 10 năm.

Tuy nhiên gia đình bà không thể trụ lại được ở đó vì liên tục bị sốt rét hoành hành, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Cả nhà lại quay về quê, nhà cửa không có phải ở nhờ nhà chú em chồng. Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp nên cũng chỉ đủ sống qua ngày chứ chẳng dám mơ đến một ngôi nhà chắc chắn để các con đỡ tủi thân.

"Năm nay gia đình tôi đã được đón Tết trong ngôi nhà 4 gian lợp ngói, diện tích 50 mét vuông với sự hỗ trợ của Vietinbank. Đây là niềm vui lớn nhất mà gia đình tôi có được từ trước đến nay," bà Liên xúc động nói. 

Không chỉ có 100 gia đình nghèo ở Ninh Bình mới được đón Tết trong những ngôi nhà mới mà còn có hàng nghìn gia đình khác trên cả nước cũng đang chuẩn bị đón những cái Tết thật ấm cũng trong ngôi nhà mới của mình. Bên cạnh đó, nhiều trường học ở các huyện nghèo cũng đã được các ngân hàng xây mới khang trang và sạch đẹp hơn trước.

Đó chính là kết quả bước đầu sau gần 1 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, được đông đảo doanh nghiệp trong nước quan tâm, hưởng ứng, đặc biệt là sự chung tay đóng góp của các ngân hàng thương mại.

Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trung bình của 62 huyện nghèo đã giảm 4%/năm, từ 47% năm 2008 xuống còn 43% năm 2009.

Mặc dù năm nay là một năm khó khăn đối với hoạt động các ngân  hàng, song với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” các ngân hàng đã tích cực tham gia chung tay xóa nghèo. Mục tiêu trọng tâm trước mắt của các ngân hàng là đảm bảo ổn định đời sống cho người dân, tập trung hỗ trợ xây hàng vạn ngôi nhà khang trang tại các huyện nghèo.

Cuu thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ làm nhà cho 2.430 hộ nghèo ở 2 huyện Mường Ảng và Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên); Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhận hỗ trợ xây dựng 9.989 ngôi nhà tại 5/62 huyện nghèo trong cả nước... Ngân hàng Liên Việt cũng đã hỗ trợ 70 tỷ đồng cho huyện Xín Mần (Hà Giang), trong đó dành 50% hỗ trợ trực tiếp cho con người; 30% đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, còn lại xây dựng đường giao thông, nhà ở.

BIDV cũng cho biết đã hỗ trợ 302 tỷ đồng cho 5/62 huyện nghèo để xóa nhà tạm, xây dựng các trường dạy nghề tại Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam và hỗ trợ các huyện bị thiên tai.

Hiện nay, BIDV đang cùng với các huyện là Thường Xuân (Thanh Hóa), An Lão (Bình Định), Sốp Cộp (Sơn La), Kỳ Sơn (Nghệ An) và Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) chạy đua với thời gian lo xóa nhà tạm để bà con kịp đón Tết Canh Dần trong nhà mới.

Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Dần, BIDV tiếp tục huy động từ 14.000 cán bộ công nhân viên trong hệ thống được 35.000 phần quà tết trị giá 7,1 tỷ đồng để tặng quà cho người nghèo...

Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp xây nhà cho hộ nghèo, Vietinbank cũng đã cấp học bổng cho con em hộ nghèo đang theo học các trường chuyên nghiệp, hỗ trợ xây dựng các trường nội trú, trường bán trú dân nuôi, trang thiết bị cho các trường nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở các huyện nghèo.

Phó Tổng giám đốc VietinBank Nguyễn Văn Du chia sẻ: Chúng tôi rất vui khi thấy bà con được chuyển đến sống trong ngôi nhà mới khang trang, thoáng mát, chất lượng đảm bảo với những ánh mắt chứa chan niềm hy vọng. Tết này, bà con được đón xuân trong ngôi nhà mới ấm áp tình người, không còn lo lắng trước sự đe dọa của thiên tai, có cơ hội thoát nghèo và làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Trong một chuyến công tác cuối năm, tôi đến đúng lúc diễn ra lễ bàn giao trường mầm non Vụ Quang của huyện Đoan Hạ, tỉnh Phú Thọ do Vietinbank tài trợ. Một không khí vui tươi rộn ràng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Ngôi trường khang trang sạch đẹp với những chiếc giường tầng xinh xắn - nơi mà trước đây chỉ là dãy nhà mái lá với những chiếc phản ọp ẹp. Giờ đây, các em có thể nô đùa thỏa thích trong một căn phòng rộng thênh thang với rất nhiều dụng cụ học tập hữu ích.

Chia tay Vụ Quang trong tiếng vỗ tay hân hoan của lễ cất nóc ngôi trường mới, chúng tôi mang theo mình những tâm sự, trăn trở và cả niềm hy vọng người Vụ Quang nói riêng và 62 huyện nghèo nói chung sẽ thoát nghèo nhanh, bởi Nghị quyết 30a của Chính phủ thực sự đã đi vào cuộc sống./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục