Một người Anh chạy marathon 365 ngày trong năm 2022 để làm từ thiện

Đến giữa ngày 1/1, Gary McKee, 53 tuổi, đã quyên được 1.093.000 bảng cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Macmillan và cho Nhà tế bần ở Home West tại thị trấn Cumbria.
Một người Anh chạy marathon 365 ngày trong năm 2022 để làm từ thiện ảnh 1Một nhóm học sinh địa phương chạy đồng hành cổ vũ McKee ngày 27/12/2022. (Ảnh: Hospice at Home West Cumbria)

Một nhà gây quỹ người Anh đã đón chào Năm mới 2023 với việc hoàn tất ý định chạy mỗi ngày một cuộc marathon trong cả năm 2022 và quyên góp 1 triệu bảng Anh (1,21 triệu USD).

Rất nhiều người đã có mặt để chúc mừng ông Gary McKee, 53 tuổi, hoàn tất cuộc chạy marathon lần thứ 365 trong năm dưới mưa tại thị trấn Cumbria, Tây Bắc England, vào ngày cuối cùng của năm.

Đến giữa ngày 1/1, ông đã quyên được 1.093.000 bảng cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Macmillan và cho Nhà tế bần ở Home West tại thị trấn Cumbria. 365 cuộc chạy marathon liên tục của ông đã làm mòn 22 đôi giày chạy.

[Cụ ông người Bỉ 103 tuổi đi bộ gây quỹ nghiên cứu COVID-19]

Người cha của 3 đứa con này đã có tổng cộng hơn 9.500 dặm (gần 15.300 km) chạy bộ trong năm, thường hoàn thành mục tiêu hằng ngày của mình trước khi đi làm tại nhà máy điện hạt nhân Sellafield ở địa phương.

Giám đốc điều hành quỹ Macmillan Claire Rowney cho biết: “Thành quả của ông Gary và lòng vị tha của ông thật lớn. Không lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn từ trong trái tim của chúng tôi về mọi điều mà ông đã làm để giúp Macmillan hỗ trợ những người đang sống chung với căn bệnh ung thư vào đúng lúc họ đang cần hơn bao giờ hết."

Trên các cung đường chạy hằng ngày, ông Gary thỉnh thoảng có những người cổ vũ nổi tiếng cùng chạy, như huấn luyện viên bóng bầu dục England Kevin Sinfield. Ông Sinfield cho biết: “Ông ấy (Gary) là tấm gương sáng và thật vinh dự khi được chạy cùng ông ở Cumbria để ủng hộ điều ông đang làm”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục