Một người Mỹ làm giám đốc PR cho thành phố Nhật

Chính quyền thành phố Rikuzentakata của Nhật Bản đã chọn Amya Miller, công dân Mỹ làm giám đốc quan hệ công chúng toàn cầu.
Chính quyền thành phố Rikuzentakata từng chịu thiệt hại nặng nề trong trận động đất, sóng thần năm 2011 đã chọn công dân Mỹ Amya Miller, một phiên dịch viên có kinh nghiệm, làm giám đốc quan hệ công chúng toàn cầu của thành phố này nhằm gửi thông điệp về sự phục hồi sau thảm họa ra thế giới.

Amya Miller sẽ phụ trách việc phát các thông tin bằng tiếng Anh về tình hình ở Rikuzentakata, tỉnh Iwate đến tháng 3/2014.

Miller nói: “Tôi muốn tiếp tục phát đi tiếng nói chân thực ở các khu vực bị thiên tai tàn phá ra nước ngoài.”

Cô gọi Nhật Bản là “quê hương thứ hai” vì cô đã sống ở Tokyo và Hokkaido cho đến khi 18 tuổi.

Vài tuần sau trận động đất và sóng thần 11/3/2011, Milleer đã quay trở lại Nhật Bản trong vai trò phiên dịch viên cho một nhóm tình nguyện Mỹ. Kể từ đó, cô đã làm việc tại Rikuzetakata và một số khu vực bị thiên tai tàn phá.

Tháng 12/2011, Miller đã quyết định ở lại Nhật Bản lâu hơn và chuyển từ Massachusetts đến Tokyo. Cô nói: “Tôi sẽ thăm Rikuzentakata nhiều nhất có thể và tích cực chuyển đi các thông tin chính xác. Như vậy tôi có thể đền đáp một phần cho quê hương thứ hai của tôi”./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục