Người sợ rét cả 4 mùa

Một người phụ nữ ở Trung Quốc sợ rét cả bốn mùa

Người phụ nữ tên La Xuân Nga, sống tại Vũ Hán, Hồ Bắc luôn cảm thấy rét run người dù trong những ngày Hè nhiệt độ lên tới 39 độ.
La Xuân Nga, người phụ nữ sống tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc luôn cảm thấy rét run người dù trong những ngày Hè nóng bức nhất.

Thành phố Vũ Hán được coi là “chảo lửa” ở đất nước Trung Quốc, nhưng vẫn là nơi buốt giá đối với người phụ nữ này.

Trong ngày 4/8 vừa qua, khi người dân Vũ Hán phát sốt với nhiệt độ lên tới 39 độ C thì chị La Xuân Nga vẫn điềm nhiên mặc áo ấm và quàng khăn cổ. Chị cho biết luôn sợ rét và vẫn cảm thấy lạnh dù đã mặc rất nhiều áo.

Sau khi sinh con hồi tháng 2/2000, người phụ nữ này bắt đầu sợ rét và thường xuyên mặc áo ấm nhiều lớp vào bất kỳ mùa nào trong năm.

Người dân địa phương coi chị là người lập dị, thường tránh tiếp xúc khi đi trên phố hoặc trên xe buýt.

Gia đình đã tốn nhiều tiền bạc đưa chị tới các bệnh viện ở Vũ Hán để tìm nguyên nhân. Một số bác sĩ cho rằng chị bị chứng rối loạn thần kinh trong khi số khác lại nhận định chị bị trầm cảm.

Trong mùa Hè nóng bức, chồng và con trai ở trong phòng có điều hòa nhiệt độ, còn chị vẫn phải "sùm sụp" áo bông và khăn ấm trong một căn phòng khác./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục