Nam Á - Nơi nguy hiểm nhất đối với báo giới

Báo cáo của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo (CPJ) công bố ngày 18/12 cho thấy khu vực Nam Á đã trở thành nơi nguy hiểm nhất đối với báo giới trong năm 2008, với 13 trường hợp nhà báo thiệt mạng trong khi tác nghiệp.

Báo cáo của Ủy ban Bảo vệ các nhà báo (CPJ) công bố ngày 18/12 cho thấy khu vực Nam Á đã trở thành nơi nguy hiểm nhất đối với báo giới trong năm 2008, với 13 trường hợp nhà báo thiệt mạng trong khi tác nghiệp.

Theo số liệu của ủy ban trên, có trụ sở tại New York (Mỹ), trong năm 2008 có 41 nhà báo trên thế giới đã bị thiệt mạng khi đang tác nghiệp, giảm 65 trường hợp so với năm ngoái.

Ngoài ra, còn có 22 trường hợp tử vong khác đang được điều tra xem liệu có phải xảy ra trong khi tác nghiệp hay không.

Báo cáo cho biết các vụ nhà báo bị giết hại năm nay chủ yếu diễn ra ở các vùng xung đột chính như Iraq, Afghanistan, Nga, Somalia, Sri Lanka, Pakistan, Ấn Độ, Gruzia, Thái Lan.

Năm 2008 là năm thứ 6 liên tiếp Iraq được gọi tên là "vùng đất tử thần" đối với báo giới, với 11 nhà báo bị sát hại tại đây - mức cao kỷ lục tính trên phương diện quốc gia. Mặc dù vậy, con số này đã giảm mạnh so với năm 2007 (50 nhà báo bị giết hại).

Theo CPJ, hai nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do điều kiện an ninh được tăng cường tốt hơn tại Iraq và các nhà báo phương Tây đã "bớt mặn mà" với việc hiện diện tại đất nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục