Neymar và Chicharito giúp bóng đá châu Mỹ tiếp tục thăng hoa

Sau khi Chile chính thức giành vé vào vòng 1/8, đến lượt Mexico và chủ nhà Brazil có những màn "khủng bố" 2 đội bóng đến từ châu lục khác.
Neymar và Chicharito giúp bóng đá châu Mỹ tiếp tục thăng hoa ảnh 1Các cầu thủ Brazil ăn mừng chiến thắng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

World Cup 2014 thực sự là màn trình diễn của các đội bóng "chủ nhà" châu Mỹ. Có lẽ khoảng cách địa lý thuận lợi cho những khán giả đến Brazil cổ vũ và thời tiết ưu ái đã giúp các đội bóng châu Mỹ thực sự tỏa sáng tại giải đấu lần này.

Sau khi Chile chính thức giành vé vào vòng 1/8 với 2 trận thắng ở bảng B, đến lượt Mexico và chủ nhà Brazil có những màn "khủng bố" 2 đội bóng đến từ châu lục khác để ngẩng cao đầu đi tiếp.

Một đêm tưng bừng cho châu Mỹ bắt đầu bằng màn dạo chơi của Neymar cùng các đồng đội tại Sân vận động quốc gia Brasilia. Trước một Cameroon "đã yếu lại còn thiếu" khi không có được sự phục vụ của tiền vệ chủ lực Alex Song do án trèo giò và tiền đạo đội trưởng Samuel Eto'o do chấn thương, Brazil đã trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt và hiệu quả để khẳng định sức mạnh của một ứng cử viên vô địch.

Trong trận đấu thứ 100 của Brazil tại các vòng chung kết World Cup, những người hâm mộ đội tuyển áo vàng-xanh đã không thể mong chờ điều gì đặc biệt hơn là bàn mở tỷ số của Neymar - ngôi sao sáng nhất và cũng là niềm hy vọng lớn nhất của "Selecao.”

Phút thứ 17, Neymar khai thông thế bế tắc bằng pha dứt điểm tinh tế sau đường căng ngang của Luiz Gustavo. Đây cũng là bàn thắng thứ 100 tại vòng chung kết World Cup 2014 - một giải đấu thực sự tôn vinh bóng đá tấn công trên xứ sở của đội bóng 5 lần vô địch thế giới.

Quyết tâm gỡ gạc danh dự, Cameroon bất ngờ có bàn thắng quân bình tỷ số ở phút thứ 26. Joel Matip có pha đệm bóng dễ dàng sau pha dọn cỗ của Nyom - bàn thắng bộc lộ điểm yếu của hàng thủ Brazil, đặc biệt là ở vị trí của Dani Alves. Đáng tiếc, bàn thắng gỡ hòa này là tất cả những gì "những chú sư tử bất khuất" làm được khi trong quãng thời gian còn lại, sân khấu hoàn toàn thuộc về những vũ công Samba. Phút thứ 34, nhận đường chuyền của Marcelo, Neymar đã có pha đi bóng khéo léo rồi dứt điểm "xâu kim" Nicolas Nkoulou và đánh lừa thủ thành Charles Itandje. Pha lập công đẹp mắt này đã đưa số 10 của Brazil lên vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới của giải đấu với 4 bàn thắng.

Tiếp tục thi đấu khởi sắc, Brazil có được bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 49 với pha đánh đầu của Fred sau đường kiến tạo của David Luiz. Tiền vệ của Manchester City Fernandinho kết liễu Cameroon ở phút thứ 84 với pha chích mũi tinh tế sau khi đập nhả đẹp mắt cùng Oscar.

Chiến thắng này đã giúp Brazil củng cố ngôi đầu bảng A với hiệu số bàn thắng bại nhỉnh hơn Mexico, qua đó có được vòng 1/8 dễ thở hơn về mặt lý thuyết khi chỉ phải gặp Chile, đội bóng mất ngôi đầu bảng B cho Hà Lan sau trận thua 0-2 cách đây ít giờ. Selecao đã thể hiện bộ mặt tích cực hơn nhiều sau 2 màn trình diễn không mấy thuyết phục trước Croatia và Mexico. Về phần Cameroon, đội bóng châu Phi lầm lũi rời cuộc chơi với 3 trận thua, để thủng lưới 9 lần và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Trong trận đấu cùng giờ, Mexico chỉ cần thủ hòa trước Croatia để đi tiếp. Nhưng đội bóng Trung Mỹ đã đền đáp sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn cổ động viên đến từ quê nhà bằng một chiến thắng mãn nhãn.

Sau hơn một giờ giằng co trên sân vận động Arena Pernambuco, huấn luyện viên Miguel Herrera đã thể hiện kinh nghiệm vượt trội hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến khi bất ngờ chỉ đạo các học trò đá tấn công. Rafael Marquez, cầu thủ khiến nhiều cổ động viên hoài nghi khi được huấn luyện viên Herrera bất ngờ triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong chiến dịch vòng loại, đã đền đáp xứng đáng sự tin tưởng của người thầy bằng cách không thể tuyệt vời hơn. Trong kỳ World Cup thứ 4 của bản thân Marquez, lão tướng 35 tuổi này đã đánh dấu màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng bằng pha đánh đầu ghi bàn dũng mãnh ở phút thứ 72 trong một tình huống phạt góc, khai thông thế bế tắc cho Mexico.

Thế trận đổi chiều nhờ phần không nhỏ của Javier Hernandez, cầu thủ có trận thứ 3 liên tiếp được huấn luyện viên Herrera tung vào sân từ băng ghế dự bị, khi những pha chạy chỗ thông minh của "hạt đậu nhỏ" đã liên tục kéo giãn hàng phòng ngự của Croatia và tạo khoảng trống cho các đồng đội. Chính Chicharito là người bắt đầu một pha phản công chớp nhoáng ở phút thứ 75, dẫn bóng từ giữ sân rồi chuyền cho Peralta ở một vị trí thuận lợi bên cánh phải. Tiền đạo này có pha căng ngang vào vòng 16m50 khi hàng thủ của Croatia bị hút vào Chicharito mà bỏ rơi Guardado đang dũng mãnh lao lên. Một pha dứt điểm gọn gàng, 2-0 cho Mexico.

Neymar và Chicharito giúp bóng đá châu Mỹ tiếp tục thăng hoa ảnh 2 Tiền đạo Javier Hernandez hạnh phúc với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chưa hề có ý định dừng lại, các học trò của Herrera tiếp tục kéo dài cơn ác mộng của đội bóng châu Âu ở phút thứ 82. Đội trưởng Rafael Marquez một lần nữa tỏa sáng - pha đánh đầu ngược của anh từ một tình huống phạt góc đã đưa bóng đến vị trí của Chicharito, người âm thầm băng lên và có pha dứt điểm sở trường bằng đầu. 3-0, bàn thắng mang nhiều ý nghĩa với "Hạt đậu nhỏ" và đặt dấu chấm hết cho những hy vọng của Croatia. Để thua 3 bàn trong vòng 10 phút, các học trò của Niko Kovac ào lên tìm kiếm bàn thắng danh dự.

Trong một trận đấu mà đối tác ở tuyến giữa là Luka Modric chơi dưới sức, Ivan Rakitic đã để lại dấu ấn bằng một pha giật gót tinh tế cho Ivan Perisic, người có pha dứt điểm vào góc xa để rút ngắn tỷ số cho Croatia ở phút thứ 87. Nhưng tất cả đã quá muộn, trận đấu khép lại với chiếc thẻ đỏ cho tiền đạo trẻ vào sân thay người Ante Rebic với pha vào bóng bằng gầm giày.

Thất bại tâm phục khẩu phục đã kéo dài thành tích đáng buồn của Croatia tại các kỳ World Cup. Kể từ sau France 1998, đội bóng châu Âu chưa một lần vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, Mexico tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời tại giải đấu danh giá nhất thế giới khi bước vào vòng 1/8 với 7 điểm trong tay. Với lối đá rực lửa nhưng cũng rất kỷ luật, có lẽ "El Tri" không hề lo sợ khi phải đối đầu với đương kim á quân Hà Lan.

Với tổng cộng 11 bàn thắng mà Cameroon và Croatia phải nhận từ Mexico và Brazil, bảng A đã thực sự tôn vinh cái đẹp của nền bóng đá châu Mỹ. Dàn siêu sao của Selecao và đội hình gắn kết của El Tri đem đến những món quà thực sự cho những người hâm mộ khó tính nhất. Họ chứng minh rằng trên xứ sở mà người ta coi túc cầu như một tôn giáo, không có chỗ cho bóng đá thực dụng !

Thông tin trận đấu:

Cameroon - Brazil

Đội hình:

Cameroon: Charles Itandje; Allan Nyom, Nicolas Nkoulou (đội trưởng), Joel Matip, Henri

Bedimo; Landry Nguemo, Stephane Mbia, Enoh Eyong; Eric Choupo Moting (Jean II

Makoun 81), Vincent Aboubakar (Pierre Achille Webo 72), Benjamin Moukandjo Bile

(Edgar Salli 58)

Thẻ vàng: Enoh Eyong (11), Edgar Salli (75), Stephane Mbia (80)

Brazil: Julio Cesar ; Dani Alves, Thiago Silva (đội trưởng), David Luiz, Marcelo; Hulk

(Ramires 63), Paulinho (Fernandinho 46), Oscar, Luiz Gustavo, Neymar (Willian

72) ; Fred

Bàn thắng: Cameroon 1-4 Brazil (Matip 26 - Neymar 17, 34, Fred 49, Fernandinho 84)

Trọng tài: Jonas Eriksson (Thụy Điển)

Croatia - Mexico

Đội hình:

Croatia: Stipe Pletikosa; Darijo Srna (đội trưởng), Vedran Corluka, Dejan Lovren,

Sime Vrsaljko (Mateo Kovacic 58); Luka Modric, Ivan Rakitic, Danijel Pranjic

(Nikica Jelavic 74); Ivan Perisic, Mario Mandzukic, Ivica Olic (Ante Rebic 69)

Thẻ vàng: Ivan Rakitic (9)

Thẻ đỏ: Ante Rebic (89)

Mexico: Guillermo Ochoa; Paul Aguilar, Francisco Rodriguez, Rafael Marquez

(đội trưởng), Hector Moreno, Miguel Layun; Hector Herrera, Jose Vazquez, Andres

Guardado (Marco Fabian 84); Oribe Peralta (Carlos Pena 79), Giovani Dos Santos

(Javier Hernandez 62)

Thẻ vàng: Rafael Marquez (39), Jose Vazquez (66)

Bàn thắng: Croatia 1-3 Mexico (Perisic 87 - Marquez 72, Guardado 75, Hernandez 82)

Trọng tài: R. Irmatov (Uzbekistan)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục