Thủ tướng Anh tránh các phóng viên và rời số 10 phố Downing theo đường cửa sau. (Nguồn: Dailymail)
Những chiếc xe tải chở đầy hộp carton, có vẻ như để phục vụ việc vận chuyển đồ đạc ra khỏi ngôi nhà. (Nguồn: Dailymail)
Một bản danh sách cho thấy họ cần 330 hộp giấy và 3 cuộn đệm bong bóng. (Nguồn: Dailymail)
Chú mèo Larry trên bậc thềm của ngôi nhà số 10. Sau khi ông Cameron rời đi, Larry vẫn ở lại với cương vị 'thủ lĩnh bắt chuột.' (Nguồn: Dailymail)
Người phụ nữ được cho là Rosie Lyburn, thư ký của bà Samantha Cameron. (Nguồn: Dailymail)
Ông Cameron rời tòa nhà theo đường cửa sau. (Nguồn: Dailymail)
Công nhân mang vác đồ đạc ra khỏi tòa nhà. (Nguồn: Dailymail)
Cảnh sát đang kiểm tra đồ đạc trong thùng xe. (Nguồn: Dailymail)
Ông David Cameron rời khỏi tòa nhà, trong khi công việc dọn dẹp đồ đạc vẫn tiếp tục diễn ra. (Nguồn: Dailymail)
Chiếc xe chở đầy hộp giấy dành cho việc dọn đồ đạc. (Nguồn: Dailymail)
Ông Cameron và vợ tại tòa nhà số 10 phố Downing vào ngày 11/5, sau khi tái đắc cử. (Nguồn: Dailymail)
Gia đình ông David Cameron tại căn bếp của ngôi nhà. (Nguồn: Dailymail)
(Vietnam+)