Người chết trong nhà xác bỗng nhiên tỉnh dậy

Người chết trong nhà xác bỗng nhiên tỉnh dậy ở Kenya

Các nhân viên một nhà xác ở Kenya đã không khỏi kinh sợ sau khi một người đàn ông được bệnh viện tuyên bố đã chết bỗng nhiên tỉnh dậy vào ngày hôm sau.


Các nhân viên một nhà xác ở Kenya đã không khỏi kinh sợ sau khi một người đàn ông được bệnh viện tuyên bố đã chết bỗng nhiên tỉnh dậy vào ngày hôm sau.

Theo đài KTN, anh Paul Mutora đã định tự sát bằng việc uống thuốc trừ sâu và được các bác sĩ tại bệnh viện Naivasha ở Kenya tuyên bố đã chết trong đêm 7/1.

Ngày tiếp theo, các nhân viên nhà xác đã hoảng sợ bỏ chạy khi thấy "cái xác" nhúc nhích và vẫn thở.

Giám đốc bệnh viện Naivasha, tiến sĩ Joseph Mburu, nói rằng thuốc dùng để điều trị cho Mutora có thể đã làm chậm nhịp tim của anh, khiến các bác sĩ chẩn đoán sai.

"Việc này đã khiến các nhân viên y tế bị nhầm lẫn. Nhưng nạn nhân đã được cứu trước khi được đưa đi khâm liệm" - ông nói với tờ Standard của Kenya.

Tờ báo cho biết cha của Mutora và một số thân nhân đã tới nhà xác trong ngày thứ Năm để nhìn mặt con và sau đó trở về nhà để sắp xếp tang lễ. 

Nhưng buổi chiều đó, chúng tôi đã bị sốc khi được thông báo con tôi còn sống" - ông bố nói.

Mutora, người hiện đang hồi phục trong bệnh viện, nói rằng: "Chuyện này là một sai lầm ngay từ đầu và tôi xin lỗi trước cha của bệnh nhân"./.

(Vietnam+)