Eddie đã sống khoảng sáu, bảy năm tại khu Skid Row, vùng đất dành cho người vôgia cư tại Los Angeles.
Trong bức thư ngỏ trên, Eddie đã thỉnh cầu Justin “nhanh chóng gặp ông để có thểthấu hiểu tình cảnh của những người vô gia cư và tìm ra hướng giải quyết.”
“Tôi muốn đưa anh tới thăm khu Skid Row và nhiều nơi khác có người vô gia cưsinh sống để chúng ta còn có thể bàn bạc xem anh có thể giúp gì được chúng tôi,”Eddie viết.
Luật sư Gloria Allred, người nhận làm đại diện cho Eddie, đã lên tiếng kêugọi Timberlake và các bạn “hành động để giúp đỡ Eddie và những người như ôngta.”
Bà cho biết đây không phải vấn đề xúc phạm hay không. Những con người có số phậnkém may mắn rất cần sự giúp đỡ từ những người có điều kiện để làm việc đó.”
Hồi tháng 10 vừa qua, một người bạn của Justin đã quay một video gồm những ngườivô gia cư, chuyển giới… chúc tụng hạnh phúc cho Justin và vợ là Jessica Bielnhân dịp đám cưới của họ.
[Justin Timberlake xin lỗi về đoạn video đám cưới]
Sau khi video trên nhận nhiều sự chỉ trích, Justin đã phải đăng thư ngỏ lênwebsite của anh để xin lỗi và khẳng định mình “không hề biết về sự tồn tại củanó trước đó. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thể thấy video này khá vô duyênvà thiếu nhạy cảm dù chủ đích của nó không phải là vậy.”
Eddie cho biết lá thư xin lỗi trên đã cho thấy Timberlake có “một trái tim tốtsong không thực sự hiểu tình trạng tôi và hàng ngàn người khác trên đường phốLos Angeles cũng như toàn nước Mỹ đang phải chịu đựng.”./.