Nhà sản xuất vở Lolita bị tấn công ở St Petersburg

Artyom Suslov, nhà sản xuất vở kịch Lolita bị kẻ lạ tấn công tại Saint Petersburg vì cho rằng ông truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Artyom Suslov, nhà sản xuất vở kịch Lolita (dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của nhà văn gốc Nga Vladimir Nabokov) vừa cho biết ông đã bị một số kẻ lạ mặt tấn công tại Saint Petersburg (Nga).

Theo ông Sulov thì nguyên nhân là do những kẻ hành hung cho rằng ông đang truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

“Họ vừa đánh tôi vừa hỏi tôi có phải một kẻ ấu dâm hay không và còn quay lại cảnh hành hung nữa,” Suslov trả lời phỏng vấn trên truyền hình Nga ngày 16/1 với hai mắt thâm tím.

Sau vụ việc trên, Suslov đã trình báo với cảnh sát và cơ quan chức năng đang xem xét có nên lập hồ sơ vụ án hay không.

Việc dàn dựng vở Lolita tại bảo tàng nghệ thuật tư Erarta tại Saint Petersburg hồi tháng 10/12012 đã bị hủy bỏ sau khi các phương tiện truyền thông nhận được một bức thư của “Cossacks” - tổ chức nổi tiếng với quan điểm bảo thủ.

Cuốn sách “Lolita” (vừa được tái bản tại Việt Nam qua bản dịch của nhà thơ Dương Tường) đã gây ra nhiều tranh cãi kể từ khi được xuất bản lần đầu năm 1955. Cuốn sách có nội dung đề cập tới nỗi ám ảnh về thể xác của một người đàn ông trung niên với cô học trò 12 tuổi.

Hồi đầu tháng, này, bảo tàng mang tên Vladimir Nabokov tại Saint Petersburg đã phải gọi báo cảnh sát sau khi nhận được một loạt bức thư đe dọa, cáo buộc nơi đây là “cơ quan tuyên truyền cho nạn ấu dâm.”

Hồi năm ngoái, Saint Petersbug đã ra đạo luật phạt tiền đối việc việc tuyên truyền ấu dâm và đồng tính luyến ái./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục