Ông Kim Jong-Un thăm khu trượt tuyết ngày cuối năm

Ông Kim Jong-Un đã tới thăm khu trượt tuyết Masik mới được hoàn tất, công trình từng bị coi là "công cụ tuyên truyền" cho chế độ đang bị LHQ cấm vận.
Ông Kim Jong-Un thăm khu trượt tuyết ngày cuối năm ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đi cáp treo tại khu nghỉ dưỡng mùa Đông Masik (Nguồn: KCNA)

Theo hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-Un ngày 31/12 đã đi thăm khu trượt tuyết mới được hoàn tất, đồng thời ra lệnh cho các quan chức nước này sớm đưa khu nghỉ dưỡng vào hoạt động để phục vụ nhân dân.

KCNA đã phát đi hình ảnh ông Kim ngồi trên cáp treo tại khu trượt tuyết Masik, nơi cách đây hai tuần ông từng đi thị sát và mô tả là khu nghỉ dưỡng “sẽ thu hút sự chú ý của toàn thế giới.”

Trong bản tin của mình, hãng này cho biết nhà lãnh đạo trẻ “hết sức hài lòng” về tiến độ cũng như chất lượng công trình, đồng thời ra chỉ thị phải hết lòng phục vụ du khách, để “người dân cảm nhận được sự quan tâm của đảng.”

KCNA cho biết, ông Kim đã nói với các quan chức cần phải sớm định ngày tổ chức khánh thành khu nghỉ dưỡng.

Tháp tùng nhà lãnh đạo trẻ trong chuyến thăm có các quan chức cấp cao của quân đội Triều Tiên cùng ông Pak Myong-Chol, người có chức vụ cao nhất trong ngành thể thao nước này, đồng thời được cho là có quan hệ thân cận với người chú rể vừa bị ông Kim xử tử hồi đầu tháng là Jang Song-Thaek.

Khu nghỉ dưỡng mùa Đông Masik từng được báo chí thế giới nhắc đến nhiều hồi tháng Tám vừa qua sau khi Thụy Sĩ ngăn chặn một công ty nước này bán hệ thống cáp treo trị giá 7,6 triệu USD cho Bình Nhưỡng, vì cho rằng công trình là “dự án tuyên truyền” cho chế độ hiện đang chịu lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Khu nghỉ dưỡng này có hệ thống đường trượt tuyết với tổng chiều dài 110km, bao gồm cả một khách sạn, bãi đỗ trực thăng.

Từ khi lên nắm quyền thay cha mình hồi cuối năm 2012, ông Kim đã tiến hành xây dựng nhiều công trình giải trí lớn như công viên nước, công viên giải trí, trường đua ngựa...

Công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng mới được khánh thành hồi tháng Mười vừa qua được xây dựng trên khu đất rộng tới 109.000 mét vuông, với nhiều bể bơi trong nhà và ngoài trời, phục vụ cho các cuộc đấu thể thao dưới nước.

Hồi tháng Chín, ông Kim cũng đã tới xem phim tại một rạp chiếu phim 4D mới được xây dựng ở công viên Nhân dân Rungna./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục