[Photo] Cận cảnh cuộc sống cùng lợn đáng thương của bé trai
Cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao về câu chuyện của cậu bé 7 tuổi ở huyện Thanh Phong, Bộc Dương, Hà Nam chưa biết nói và phải sống cùng những con lợn.
Phương Anh
Cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao về câu chuyện của cậu bé 7 tuổi ở huyện Thanh Phong, Bộc Dương, Hà Nam chưa biết nói và phải sống cùng những con lợn. (Nguồn: Sina)
Người cha của cậu bé, trụ cột gia đình, nuôi sống cả nhà bằng nghề nuôi lợn. Người mẹ bị rối loạn tâm thần. (Nguồn: Sina)
Cậu bé ngồi trên xe cùng lợn. (Nguồn: Sina)
Cậu bé ngồi trên xe cùng lợn. (Nguồn: Sina)
Một người hàng xóm giấu tên cho biết họ chưa từng thấy cậu bé ngủ trong nhà ngay cả mùa Đông. Khi đó, đôi chân cậu bé tê buốt, buốt giá đến nỗi các vết thương không lành được, sưng lên và nhiễm trùng. (Nguồn: Sina)
'Tôi ở nhà đối diện nên thường xuyên nghe thấy tiếng người mẹ đập đầu cậu bé xuống đất hoặc cánh cửa. Có lúc hành động đó xảy ra đến 3, 4 lần mới nghe tiếng khóc của cậu bé,' một người hàng xóm nói. (Nguồn: Sina)
Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với cách nuôi dạy con của bố mẹ cậu bé. (Nguồn: sina)
Nụ cười hạnh phúc của cậu bé khi có đồ ăn. (Nguồn: Sina)
Tình trạng bạo hành trẻ em đang ở mức nghiêm trọng nhất từ trước đến nay khi có 2/3 trẻ em trên thế giới ở độ tuổi từ 2-14, (gần 1 tỷ em) là đối tượng bị bạo hành thường xuyên.
UNESCO ngày 29/6 cho biết hiện cần tới 2,3 tỷ USD để tất cả 34 triệu trẻ em không được đi học tại các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi xung đột có cơ hội đến trường.