Trong cái nắng hầm hập lên tới gần 40 độ C của Thủ đô Hà Nội, các chiến sỹ CSGT Hà Nội vẫn miệt mài với công việc phân luồng giao thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không một phút nghỉ ngơi, các chiến sỹ CSGT chốt tại chân cầu Vĩnh Tuy luôn luôn trong trạng thái trực chiến, phân luồng để đảm bảo giao thông được thông suốt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
‘Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là cả tuyến đường sẽ tắc cục bộ nên dù nắng rát mặt, bọn tôi vẫn phải cố gắng làm việc để đảm bảo giao thông’. Thiếu úy Trần Đức Thắng, Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP Hà Nội chia sẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại chốt CSGT đầu cầu Chương Dương, trung úy Trần Ngọc Long cho biết: ‘Từ 9 giờ sáng mật độ tham gia giao thông đã không ngừng tăng, khói xe kết hợp với trời nắng nóng khiến không khí vô cùng oi bức’. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một số người dân có biểu hiện say nắng, ngất xỉu được các chiến sỹ đưa vào bóng râm nghỉ ngơi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo ghi nhận, tại thời điểm 15 giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời lên đến 45 độ C. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khuôn mặt đen sạm, mồ hôi túa ra như nước là điều không hiếm gặp của các chiến sỹ CSGT. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Thượng úy Nguyễn Thị Thu Giang – Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an Hà Nội ‘gồng mình’ điều tiết giao thông dưới cái nắng bỏng rát. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
‘Nhiều lúc mùi khói, mùi xăng hòa với bụi và hơi nóng từ mặt đường bốc lên đến ngạt thở nhưng đã là nhiệm vụ thì mình phải hoàn thành tốt.’ (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Có nhìn lực lượng CSGT trong những ngày này, nhiều người mới thấu hiểu công việc vất vả và đầy hy sinh của họ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)