'Phố Hà Nội' qua góc nhìn của họa sỹ Đỗ Hương. Trong số các họa sỹ tham gia triển lãm lần này, nhà báo-họa sỹ Đỗ Hương là người duy nhất đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)
Trong triển lãm 'Đáo Xuân,' họa sỹ Đỗ Hương giới thiệu 13 bức tranh sơn dầu khổ lớn. (Ảnh: CTV)
'Phố mùa Đông Hà Nội' gợi cho khán giả không ít suy tư. (Ảnh: CTV)
Không cần trực tiếp đặt chân đến Hà Nội, khán giả vẫn có thể ngắm nhìn 'Phố Hàng Chiếu'… (Ảnh: CTV)
… hay cảm nhận không gian 'Phố Hàng Bè.' (Ảnh: CTV)
Ngoài ra, cảnh sắc 'Tam Đảo' cũng được thể hiện đầy biến ảo, bất ngờ trong 'Đáo Xuân.' (Ảnh: CTV)
Họa sỹ Bùi Thế Khánh mang tới triển lãm lần này 15 tác phẩm về Hạ Long. Tuy đây là một đề tài quen thuộc nhưng Bùi Thế Khánh tạo được cho sáng tác của mình sức hút riêng nhờ việc sử dụng linh hoạt nhiều gam màu để thể hiện khung cảnh thiên nhiên trong nhiều thời điểm khác nhau. (Ảnh: CTV)
Những mảng màu rực rỡ trong 'Đáo Xuân.' (Ảnh: CTV)
Qua những tác phẩm được giới thiệu trong triển lãm, công chúng có thể rõ sức sống mùa Xuân. (Ảnh: CTV)
(Vietnam+)