[Photo] Những bé gái hoảng sợ khi bị cưỡng ép kết hôn ở Kenya

Những bậc cha mẹ thuộc bộ tộc Pokot ở vùng nông thôn Kenya vẫn duy trì tục lệ quyết định hôn nhân cho con gái họ khi tới tuổi vị thành niên mà không hỏi ý các cô bé.
Một người đàn ông giữ cho cô bé không vùng vẫy khi cô cố chạy trốn. (Ảnh: Siegfried Modola/Reuters)
Người đàn ông lôi cô gái trả về nhà sau khi cô chạy trốn bất thành. (Ảnh: Siegfried Modola/Reuters)
Những người đàn ông thuộc bộ lạc Pokot kèm chặt một cô gái sắp phải làm lễ cưới với một người trong bộ lạc. (Ảnh: Siegfried Modola/Reuters)
Người Pokot đứng canh gần nhà một cô bé sắp trở thành vợ của một người trong số họ. (Ảnh: Siegfried Modola/Reuters)
Một người cha kiểm tra đàn bò lễ vật trong cuộc hôn nhân sắp đặt của con gái mình. (Ảnh: Siegfried Modola/Reuters) 
Các thiếu nữ Pokot đeo chuỗi hạt và mặc da thú, ngồi trong một căn lều tách biệt một tuần trước nghi lễ trưởng thành đánh dấu việc chuyển từ giai đoạn thiếu nữ sang phụ nữ. (Ảnh: Siegfried Modola/Reuters) 
Các bé gái Pokot đeo chuỗi hạt và vẽ mặt đi về phía căn lều, tự tách biệt mình với cộng đồng nam giới. (Ảnh: Siegfried Modola/Reuters)
Một người đàn ông Pokot bế một con cừu đi ban phúc cho các bé gái trong lễ trưởng thành. (Ảnh: Siegfried Modola/Reuters) 
Các bé gái Pokot trong lễ trưởng thành. (Ảnh: Siegfried Modola/Reuters)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục