Ngày 25/4, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức tọa đàm khoa học “Phụ nữ Sài Gòn-GiaĐịnh và khu Tây Nam Bộ trong Mậu Thân năm 1968” với sự tham dự của 30 nhân chứnglịch sử trong Cuộc tổng tiến công năm Mậu Thân 1968.
Tọa đàm nhằm nhấn mạnh vai trò của phụ nữ Sài Gòn-Gia Định và các tỉnh, thànhmiền Tây Nam Bộ trong sự kiện lịch sử Tết Mậu Thân 1968.
Hơn 20 bài viết của các nhà khoa học, cán bộ, viên chức Bảo tàng Phụ nữ Nam bộdựa trên nguồn sử liệu của địa phương và ghi nhận từ các nhân chứng lịch sử đượcgửi đến tọa đàm.
Tại buổi gặp mặt, các mẹ, các chị tóc đã bạc phơ, gặp lại nhau tay bắt mặt mừng,với nhiều xúc cảm trào dâng.
Bà Võ Thị Tâm, Anh hùng Lực lượng vũ trang, nữ trinh sát dẫn đường cánh Phân khu2 khi tấn công vào nội đô Sài Gòn trong Mậu Thân năm 1968 kể lại, đã nhiều lầnbà thoát chết trong lòng địch tại Sài Gòn từ 1964-1967, khi trèo cột cờ gắn cờCách mạng, khi bị địch truy lùng, phải lánh nạn nhà dân...
Bà nghẹn ngào nói chính nhờ sự cưu mang, đùm bọc của nhân dân mà bà đã hoànthành nhiệm vụ của Cách mạng giao phó.
Ca ngợi sự quả cảm, kiên cường của những bông hoa tại huyện Bình Chánh, nơi cửangõ Tây Nam Sài Gòn trong Tết Mậu Thân, thạc sĩ Bùi Thị Thủy, công tác tại Bảotàng Phụ nữ Nam Bộ cho biết, Bình Chánh là nơi Bộ Tư lệnh Tiền phương Nam đứngchân, đặt trụ sở, chịu trách nhiệm chỉ huy các đơn vị chủ lực hướng Nam và TâyNam thành phố và toàn bộ lực lượng vũ trang, biệt động nội thành.
Những người mẹ, người chị trước năm 1968 đã âm thầm chuẩn bị các hầm bí mật, khochứa vũ khí, lương thực. Phần lớn việc chuyển thương, tải đạn, phục vụ hậu cầnđều do phụ nữ đảm nhận, bởi nam giới hầu hết phải lao ra mặt trận. Hàng trămcông sự chiến đấu và nhiều hầm bí mật đã được các má, các chị xây dựng./.
Gia Thuận (TTXVN)