“Sát thủ ma cà rồng” ra hầu tòa vì hút máu 12 phụ nữ ở Zimbabwe

Kẻ mang biệt danh “sát thủ ma cà rồng” ở Zimbabwe đã phải ra hầu tòa ở Masvingo vì tội giết người và uống máu các nạn nhân.
“Sát thủ ma cà rồng” ra hầu tòa vì hút máu 12 phụ nữ ở Zimbabwe ảnh 1Ngôi làng nơi Alois Nduna đã giết hại 12 người phụ nữ. (Nguồn: Getty Images)

Kẻ mang biệt danh “sát thủ ma cà rồng” ở Zimbabwe đã phải ra hầu tòa ở Masvingo vì tội giết người và uống máu các nạn nhân, theo ibtimes.

Alois Nduna, 26 tuổi, thú nhận đã cưỡng hiếp, giết hại và uống cạn máu của 12 phụ nữ ở miền trung và miền nam Zimbabwe.

Nduna khai trước tòa rằng hắn là một tín đồ Satan, và đã uống máu các nạn nhân của mình để trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi kể lại cách thức giết hại nạn nhân Beauty Hove, 26 tuổi, vào ngày 25/4, Nduna nói với thẩm phán Masvingo là Langton Ndokera rằng: “Tôi tóm lấy Hove và cắn vào cổ cô ta, sau đó tôi bắt đầu hút máu cho tới khi cô ta bất tỉnh.”

“Cô ta ngã xuống và khi đó tôi ngừng hút máu,” Nduna nói, theo trích dẫn trên Radio VOP.

Nduna sẽ bị tạm giam cho tới ngày 26/5. Cảnh sát hiện đang điều tra xem liệu Nduna có phải là hung thủ đứng sau một chuỗi những vụ giết người ở Masvingo và các vùng khác hay không.

Nduna đã bị bắt vào tuần trước tại một hộp đêm ở Mvuma, miền trung Zimbabwe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.