Siêu mẫu Hà Anh: “Danh hiệu không làm nên đẳng cấp”

Hà Anh chia sẻ: "Không phải chức tước hay danh hiệu có thể làm nên đẳng cấp, cái đó chỉ đơn giản là sự phân ‘thứ hạng’ mang tính ước lệ. Chỉ có khả năng, hiểu biết thực sự mới làm nên đẳng cấp..."
Siêu mẫu Hà Anh: “Danh hiệu không làm nên đẳng cấp” ảnh 1Sau nhiều sóng gió, giờ đây Hà Anh đã tìm thấy bến đỗ bình yên bên anh chồng ngoại quốc. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Sở hữu chiều cao 1m75 với số đo ba vòng nóng bỏng 84-58-92cm, Vũ Nguyễn Hà Anh là một trong những gương mặt sáng giá nhất của làng mẫu Việt đang hoạt động trong nước hiện nay.

Không chỉ làm mẫu, cô còn chứng tỏ mình là một nghệ sỹ đa năng, khi tham gia dẫn chương trình, ca hát, viết sách, “cầm cân nảy mực” của nhiều cuộc thi người mẫu trong nước… Và vừa mới đây thôi, cô còn được mời làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp quốc tế Miss Global 2016 tổ chức tại Manila, Phillipines.

Tròn 10 năm gắn bó với nghề mẫu, cũng đã kịp dẫn dắt nhiều thế hệ đàn em, nhưng có lẽ điều mừng nhất cho Hà Anh giờ đây là cô đã tìm cho mình được bến đỗ bình yên bên anh chồng ngoại quốc.

Ở trong con người ấy, dường như lúc nào cũng ngùn ngụt lửa yêu đương, lúc nào cũng đầy ngọt ngào và mê đắm. Kể cả khi trái tim đã không ít lần hạnh phúc rồi nếm trái đắng, thì cũng chưa khi nào thấy Hà Anh yếu đuối. Sau mỗi lần tạm biệt một “chim én nhỏ,” lại thấy cô mạnh mẽ hơn, và bùng nổ hơn với những công việc mới.

Tiếp xúc rồi mới thấy, Hà Anh không chỉ được đánh giá cao về ngoại hình mà cô còn có tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Một phần có lẽ do Hà Anh bắt đầu với công việc của người mẫu từ năm 2006 ở trời Tây. Cũng trong năm đó, Hà Anh đoạt giải Nhất cuộc thi Người mẫu chuyên nghiệp châu Âu và Gương mặt châu Á tại Vương quốc Anh.

Siêu mẫu Hà Anh: “Danh hiệu không làm nên đẳng cấp” ảnh 2Hà Anh quyết định về Việt Nam hoạt động nghề nghiệp vì nhận thấy có nhiều tiềm năng lâu dài ở quê nhà. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Gương mặt Á Đông này từng diễn cho nhiều show thời trang lớn trên thế giới như London Fashion Week, Paris Ethnic Fashion Week,... và chụp hình cho các nhãn hiệu như Gucci, Lynx, Chloé, Tony & Guy,...

Cô cũng là gương mặt độc quyền cho hãng đồ nội y Rosy Paris, xuất hiện thường xuyên tại các tuần lễ thời trang đồ nội y - Lingerie International Fashion Weekở Paris, Lyon, New York, Las Vegas, Hong Kong, Thượng Hải.

Năm 2009, Hà Anh quyết định về Việt Nam vì nhận thấy có nhiều tiềm năng lâu dài ở quê hương.

Hồi đó, khi về Việt Nam, nhận trả lời phỏng vấn của phóng viên VietnamPlus, Hà Anh đã chia sẻ rất thấm thía về quãng thời gian phải “trả giá” với nghề mẫu nơi xứ người.

Cô bảo, từng phải đứng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ chờ casting ở London, hay chịu cái lạnh cắt da cắt thịt lúc 2 giờ sáng chờ tàu về sau buổi diễn, đôi chân sưng tấy do đi giày cao gót liên tục hay đôi vai mỏi nhừ do xách túi đồ cả ngày…

“Rồi có những lần phải ngồi máy bay 17 tiếng liên tục, thay đổi khí hậu múi giờ thường xuyên, xa gia đình, bạn bè, cảm giác ‘cô đơn’ trong phòng khách sạn, bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, cảm giác thèm ăn lê la ngoài hè phố, không có một cuộc sống ‘bình thường’ như mọi người khác, và luôn bị chú ý nhất cử nhất động đến mọi lời nói, hành động của mình...”

Siêu mẫu Hà Anh: “Danh hiệu không làm nên đẳng cấp” ảnh 3Hà Anh muốn một cuộc sống bình dị như những phụ nữ trẻ quanh mình. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhưng đó là những cái giá mà Hà Anh luôn hạnh phúc được "trả giá," bởi cô yêu cuộc sống và công việc của mình. Dẫu vậy, đôi khi cô vẫn “thèm” làm sao để cân bằng được cuộc sống, làm sao mình được sống bình dị như bao phụ nữ trẻ xung quanh.

Và hằng ngày, Hà Anh vẫn cố gắng không để những thứ phù hoa làm mình quên đi mục đích sống với những giá trị hạnh phúc giản đơn.

Cô gái Việt được sải những bước thật dài trên những sàn catwalk quốc tế hay thường xuyên xuất hiện trên nhiều tạp chí nước ngoài cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi hơn ai hết, “bé Ly” hiểu mình xứng đáng với tất cả những lao động, nỗ lực mình bỏ ra..., rằng đây là cuộc sống của mình, nơi mình thuộc về. Cảm giác này đã luôn là nguồn động lực giúp cô cố gắng vươn cao hơn nữa mỗi ngày.

Cũng bởi xuất thân trong một gia đình ngồn ngộn chất văn chương (ông nội là nhà văn Vũ Tú Nam, mẹ là nhà báo-dịch giả Lê Hà, bà nội là nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam), nên trong con người Hà Anh lúc nào cũng dạt dào mỹ cảm và cái nhìn nhân văn dành cho tất cả.

Khi đạt được những thành công như ngày hôm nay, xác lập được vị trí vững chắc trong nghề, có thể nói, Hà Anh đã có đẳng cấp. Và Hà Anh quan niệm, đẳng cấp ở đây chính là văn hóa.

Siêu mẫu Hà Anh: “Danh hiệu không làm nên đẳng cấp” ảnh 4Hà Anh sở hữu thân hình đồng hồ cát nóng bỏng hiếm có trong làng mẫu. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Khi con người có nền tảng văn hóa, họ mặc quần áo sẽ có phong cách, họ ăn nói sẽ có cung cách. Họ sống đẹp, nói đẹp, ăn đẹp, cư xử đẹp. Không phải chức tước hay danh hiệu có thể làm nên đẳng cấp, cái đó chỉ đơn giản là sự phân ‘thứ hạng’ mang tính ước lệ. Chỉ có khả năng, hiểu biết thực sự mới làm nên đẳng cấp của con người. Và khi đã có đẳng cấp rồi, người ta lại coi nó là một điều rất đỗi tự nhiên, tự nhiên như hơi thở, không cần phải ‘gồng’ lên khẳng định hay nói quá nhiều về nó.”

Chỉ đơn giản thế thôi. Và Hà Anh vẫn đang sống đúng là mình, như mình muốn với mỗi ngày mới là mỗi ngọt ngào bên tình yêu của đời mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục